Giữ 2 đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ đến ngày 22/3
Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng.
Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng.
Dịp đầu xuân, bên cạnh chúc Tết họ hàng hay lễ chùa cầu may, nhiều gia đình trẻ chọn trẩy hội bằng một chuyến đi đúng với tinh thần xê dịch của năm con ngựa.
Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục đón làn sóng du khách từ các nơi, khách sạn và resort đều kín phòng.
Miếu Bà Chúa Xứ (phường Vĩnh Tế, An Giang) chật kín người đến viếng trong ngày 20-21/2 (mùng 4-5 Tết). Để di chuyển trên đoạn đường 500 m dẫn đến miếu, du khách phải mất khoảng 40 phút.
Khoảnh khắc biển người kiên nhẫn chờ khai hội dưới chân núi Bà Đen tối mùng 4 Tết tạo nên khung cảnh choáng ngợp.
Kỳ nghỉ Tết năm nay, bên cạnh những buổi sum họp gia đình, nhiều bạn trẻ chọn tận dụng quãng nghỉ dài để lên đường du xuân, tự thưởng những chuyến đi ngắn ngày hoặc du lịch xa đầu năm.
Lượng khách tăng mạnh dịp Tết khiến Hà Giang (Tuyên Quang) trở nên nhộn nhịp, song cũng đặt ra bài toán về hạ tầng khi ùn tắc và cháy phòng xuất hiện ở nhiều điểm nóng.
Sân bay Phú Quốc liên tiếp lập "đỉnh" tăng trưởng với 2.044 chuyến bay quốc tế trong giai đoạn 1/1-19/2.
Đêm mùng 4 Tết, hàng nghìn người dân tấp nập đổ về chợ Âm Dương cạnh nghĩa trang làng Ó (Bắc Ninh) để tham gia phiên chợ đặc biệt chỉ họp duy nhất một lần trong cả năm.
Những ngày đầu xuân, dòng xe đổ lên Tây Bắc đông nghẹt khiến nhiều cung đường như đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã "đứng hình". Tại thác Bản Giốc, du khách xếp hàng dài, nhưng đành quay đầu trong tiếc nuối.
Triều Tiên quảng bá khu trượt tuyết Masikryong như một điểm đến “đẳng cấp thế giới”, kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mùa đông mới nhằm hút khách quốc tế.
Chuyến xuyên Việt kéo dài hai tuần của một bé gái 5 tuổi người Ấn Độ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, khiến cả gia đình ấn tượng và muốn quay lại.
Mức tiền lì xì ngày càng cao theo kỳ vọng xã hội biến niềm vui Tết thành áp lực tài chính, khiến không ít người trẻ Trung Quốc rơi vào cảnh kiệt quệ sau kỳ nghỉ.
Tối 20/2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ, không khí dưới chân núi Bà Đen trở nên sôi động khi dòng người từ khắp nơi đổ về tham dự lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”.
Chùa Hương đông nghịt khách trẩy hội đầu năm. Chính sách miễn phí vé thắng cảnh mùng 4-6 Tết khiến dòng người càng dồn về, tuyến lên động Hương Tích ken đặc người suốt cả ngày.
Punch-kun, khỉ con bị mẹ bỏ rơi tại vườn thú Ichikawa (Nhật Bản), bất ngờ được quan tâm trên mạng xã hội, đồng thời kéo lượng khách đến thăm tăng vọt.
Cùng với Thung Ui, di sản Tràng An (Ninh Bình) đông nghịt khách du xuân, buộc ban quản lý phải tạm ngừng nhận thêm khách trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết) vì quá tải.
Gần 600.000 lượt khách đổ về Hà Nội chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo nên nhịp du lịch sôi động với hàng loạt di tích, lễ hội và sản phẩm trải nghiệm mới.
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) đón khoảng 20.000 du khách du xuân, lễ Phật, khiến đường lên chùa rơi vào tình trạng quá tải.
Thung Ui (phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) thuộc Quần thể danh thắng Tràng An có không gian đẹp như phim cổ trang thu hút hàng nghìn lượt khách chụp ảnh, check - in dịp Tết Âm lịch.
Đến TP.HCM du lịch đúng dịp Tết, nhiều du khách nước ngoài "sốc văn hóa" khi đường phố vắng xe, phần lớn hàng quán đóng cửa khiến họ phải thay đổi kế hoạch.