Kịch bản điên rồ ở tứ kết World Cup 2026
World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng những giả định ban đầu về cục diện vòng loại trực tiếp sớm khiến giới mộ điệu đứng ngồi không yên.
2.750 kết quả phù hợp
World Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng những giả định ban đầu về cục diện vòng loại trực tiếp sớm khiến giới mộ điệu đứng ngồi không yên.
Lúc 0h00 ngày 6/12 (giờ Hà Nội), lễ bốc thăm tại Washington DC sẽ hé lộ diện mạo của kỳ World Cup 2026 với phiên bản 48 đội tuyển chưa từng có trong lịch sử.
Hôm 1/12, cựu tiền đạo Fernando Torres được vinh danh tại Gala trao giải Thể thao 2025 do tờ AS tổ chức.
Ở tuổi 39, Sergio Ramos, huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, vẫn chưa chịu dừng lại.
Rạng sáng 26/11, Marc Cucurella tỏa sáng rực rỡ khi phong tỏa Lamine Yamal trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Barcelona thuộc vòng phân hạng Champions League.
FIFA xác nhận áp dụng cơ chế bốc thăm kiểu Wimbledon, đảm bảo các đội tuyển mạnh nhất chỉ chạm trán nhau từ vòng bán kết World Cup 2026 trở đi nếu đứng nhất bảng.
Bóng đá Argentina chìm trong nỗi buồn sâu sắc khi Omar Souto, vị quản lý huyền thoại của các đội tuyển quốc gia, qua đời ở tuổi 73.
Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.
Real Betis đang tiến gần việc chốt hợp đồng mới với Isco, qua đó giữ chân cựu sao Real Madrid tại Benito Villamarin ít nhất đến năm 2028.
Đến rạng sáng 19/11, người hâm mộ xác định 39 trên 48 đội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Cầu thủ của Barcelona không được lòng đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha.
Với tư cách là tay săn bàn số một của tuyển Na Uy, Erling Haaland góp công lớn giúp đội nhà giành vé dự World Cup sau 27 năm chờ đợi.
Sau khi chia tay Patrick Kluivert chỉ sau 9 tháng, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia.
Cầu thủ sinh năm 2007 đang chịu sức ép không tưởng từ dư luận khi được xem là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu thế giới.
Lionel Messi có trải nghiệm đáng nhớ khi có tới hơn 20.000 cổ động viên đến sân Martínez Valero ở Elche (Tây Ban Nha) để chứng kiến buổi tập của anh cùng đội tuyển quốc gia.
Rạng sáng 14/11, buổi ra mắt cuốn sách "Matar a Rubiales" (Giết Rubiales) của Luis Rubiales, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), trở nên hỗn loạn khi tác giả bị ném trứng vào người.
Sau Endrick, đến lượt Goncalo Garcia cũng muốn rời Bernabeu để tìm cơ hội ra sân thường xuyên.
Tờ AS (Tây Ban Nha) mô tả một "dịch bệnh lạ" đang lan rộng trong thế giới bóng đá, khi hàng loạt ngôi sao bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển vì những chấn thương ngắn hạn.
Giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, một “cuộc chiến lạnh” đang nổ ra quanh cái tên Lamine Yamal.
Cuộc tranh luận về cách điều trị chấn thương của tiền đạo Lamine Yamal đang thu hút sự chú ý lớn của báo chí Tây Ban Nha.