Số phận của HLV Thái Lan sau khi thua U22 Việt Nam
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không sa thải huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul bất chấp thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 hôm 18/12.
331 kết quả phù hợp
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không sa thải huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul bất chấp thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 hôm 18/12.
Hình ảnh Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Sáng 19/12, hàng loạt tờ báo uy tín của Hàn Quốc tiếp tục đưa tin, phân tích sâu hơn về chiến thắng của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Kim Sang-sik ở SEA Games 33.
U22 Việt Nam trải qua trận chung kết SEA Games với kịch bản không thể cảm xúc hơn, bị dẫn trước 2 bàn, gỡ hòa trong hiệp 2 và kết liễu đối thủ ở hiệp phụ.
Sau trận chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ thẳng thắn và trách nhiệm khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam 2-3 và chỉ giành HCB trên sân nhà.
Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.
Dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik nhận "mưa lời khen" trên mạng xã hội.
Đêm 18/12, tuyển U22 Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games bằng tấm huy chương vàng sau chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Thái Lan.
Nhiều tờ báo Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà để tuột tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 ngay trên sân nhà.
Tối 18/12, U22 Việt Nam có màn ngược dòng cảm xúc thắng U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.
HLV Kim Sang-sik sở hữu thêm một danh hiệu khi giúp U22 Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 33 tối 18/12.
Tối 18/12, khu vực đường Lê Lợi (TP.HCM) chật kín người hâm mộ tập trung theo dõi và cổ vũ U22 Việt Nam trong trận đối đầu với tuyển Thái Lan tại chung kết SEA Games 33.
Fanpage FIFA World Cup dành sự chú ý đặc biệt cho U22 Việt Nam trước chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, tạo làn sóng phấn khích với người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Trước giờ bóng lăn tại SEA Games 33, cựu HLV tuyển Thái Lan Mano Polking nhìn nhận khoảng cách giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được thu hẹp từ lâu.
Trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được FPT Play công chiếu tại 15 địa điểm trên 14 tỉnh thành cả nước.
Ông Tawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định U22 Việt Nam rất mạnh nhưng mục tiêu của chủ nhà Thái Lan vẫn là tấm huy chương vàng SEA Games 33.
Truyền thông Thái Lan có nhiều bình luận đáng chú ý trước màn tái ngộ giữa đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở trận chung kết khu vực.
Ông Alvarez tin rằng cả hai đội đã chơi tốt, thậm chí cho rằng cả U22 Việt Nam và Philippines đều xứng đáng góp mặt trong trận tranh huy chương vàng vài ngày sau.
HLV Michael Martinez Alvarez khẳng định U22 Philippines đủ thực lực và không cần tới may mắn để góp mặt tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33.