Báo động cho phim 18+ có Anh Tú
“Hoàng tử quỷ”, dự án kinh dị, cổ trang của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân đối diện nguy cơ lỗ nặng. Tác phẩm được đầu tư lớn song doanh thu kém khả quan.
75 kết quả phù hợp
“Hoàng tử quỷ”, dự án kinh dị, cổ trang của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân đối diện nguy cơ lỗ nặng. Tác phẩm được đầu tư lớn song doanh thu kém khả quan.
Thành tích ê chề là điều trước đó ít ai nghĩ tới khi “Lộc Đỉnh Ký” ra mắt tại Trung Quốc đại lục. Có nhiều nguyên nhân phía sau thất bại phòng vé của bộ phim.
"Khi phim có doanh thu thấp, thật sự, tôi thấy rất có lỗi với anh Lý Hùng. Đây là dự án quan trọng của cả hai anh em. Nhưng tôi đã làm anh thất vọng", Ngụy Minh Khang nói.
Sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh, Lý Hùng tái xuất với bộ phim “Phòng trọ ma bầu”. Song, màn trình diễn của anh không như kỳ vọng, thành tích phim cũng khá làng nhàng.
"Nhà ma xó" kết thúc hành trình phòng vé sau khoảng 1 tháng công chiếu. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là hơn 18 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt 2025.
Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết việc một bộ phim thuộc thể loại gia đình nhưng lạm dụng lời thoại tục tĩu, phản cảm là trái với định hướng giá trị văn hóa mà nền điện ảnh đang hướng tới.
Loạt ảnh mới của Cù Thị Trà trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên vốn chuộng phong cách thời trang gợi cảm.
Đoạn clip Uyển Ân được Thuận Nguyễn cầu hôn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là một "tiểu phẩm" trong buổi cinetour.
Hành trình của “Tử chiến trên không” sắp khép lại với doanh thu trên 220 tỷ đồng. Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy cho biết tiếc và “lụy” khi sắp chia tay một dự án đáng nhớ.
“Đồi hành xác” rời rạp sau hơn 1 tuần chiếu, thời gian ngắn kỷ lục. Trước đó, không ít phim kinh dị 18+ khác cũng chấp nhận rời rạp trong tình trạng ế vé, thất thu.
Trong buổi cinetour ra mắt bộ phim "Tay anh giữ một vì sao" tại TP.HCM, tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ Việt thích thú khi liên tục xin bắp rang bơ của khán giả.
"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 150 triệu. Đây là thành tích thấp kỷ lục với phim Việt.
"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" có 10 suất chiếu trong ngày, song chỉ bán được 2 vé. Bộ phim có mức doanh thu thảm họa.
Với chất lượng sản xuất thảm họa, việc "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" bị khán giả ngó lơ, quay lưng ngay từ những ngày đầu ra mắt không gây ngạc nhiên.
"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 130 triệu đồng sau gần 1 tuần ra rạp. Phim gây tranh luận về nội dung thảm họa, lại vướng lùm xùm tranh cãi giữa diễn viên và ê-kíp.
Theo dự đoán chung của các chuyên gia, bộ phim điện ảnh của Đặng Thái Huyền sẽ kết thúc hành trình ở mốc 700 tỷ đồng. Việc tác phẩm chạm mốc 1.000 tỷ là khó xảy đến.
Hạ Anh của "Mưa đỏ" là cái tên được tìm kiếm rất nhiều hiện tại. Sau ngày 7/9, cô chính thức trở thành nữ chính của tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.
Điện ảnh Quân đội nhân dân phủ nhận thông tin đang sản xuất bộ phim mới vào năm 2026.
Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh vừa mừng vừa sợ vì thành công đến quá nhanh. Mừng vì đó là may mắn ít ai có, nhưng cũng sợ nếu khán giả chỉ coi mình là một "hiện tượng".
Bộ phim trở thành tâm điểm của thị trường phim Việt khi liên tiếp tạo ra những kỷ lục doanh thu. Giới quan sát và các nhà làm phim đang thay nhau giải mã hiện tượng ‘Mưa đỏ’.