Hết sạch phòng khách sạn ở Phú Quốc
Từ nay đến Tết Nguyên đán, Phú Quốc đã gần như "cháy" phòng nghỉ, địa phương cũng ghi nhận các chiêu trò lừa đảo đặt phòng trực tuyến và hoạt động kinh doanh du lịch trái phép.
1.583 kết quả phù hợp
Từ nay đến Tết Nguyên đán, Phú Quốc đã gần như "cháy" phòng nghỉ, địa phương cũng ghi nhận các chiêu trò lừa đảo đặt phòng trực tuyến và hoạt động kinh doanh du lịch trái phép.
Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội mời người phụ nữ bán trái cây ở vỉa hè phố Cầu Gỗ từng bị tố "chặt chém" du khách lên làm việc, yêu cầu tường trình và xử phạt.
Công an phường Hoàn Kiếm triệu tập và ra quyết định xử phạt người phụ nữ định "chặt chém" du khách 850.000 đồng chiếc nón lá trên phố Hàng Gai.
Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh người bán hàng rong bán chiếc nón lá cho du khách với giá 850.000 đồng, rất may có người can thiệp kịp thời.
Nữ du khách nước ngoài đội chiếc nón lá lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.
Sau khi bị phản ánh "hét giá" 850.000 đồng một chiếc nón lá bán cho du khách nước ngoài trên phố Hàng Gai, người bán hàng rong thừa nhận sai phạm, xin lỗi du khách.
Ngày đầu Tết Dương lịch 2026, du khách từ TP.HCM và vùng lân cận đến công viên Bãi Sau Vũng Tàu tắm biển, không còn cảnh chen chúc như các dịp lễ trước.
Kỳ nghỉ vào dịp lễ Tết thường dễ lỡ chuyến bay, kẹt xe, ép giá hay gặp nhiều rắc rối khác bởi lượng người đông đúc.
Một nhà hàng tại Bãi Sao (Phú Quốc) thu 60.000 đồng khi khách đi qua cổng xuống biển đang tạo ra nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp khẳng định đây là "voucher cọc" dịch vụ.
"Anh trai tôi là khủng long: Tương lai của quá khứ" trở thành bước ngoặt khi truyện tranh Việt Nam lần đầu được chuyển thể thành moving toon chiếu rạp.
Sau bức xúc của bệnh nhân về Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên thu 2,4 triệu cho quãng đường 12km, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã thu hồi giấy phép của đơn vị này.
Tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội), chị gái của Thục Anh chọn 2 bó hoa tổng giá 370.000 đồng nhưng sau khi gói xong, người bán hàng lại đòi cô hơn 1 triệu.
Anh P. bức xúc đến mất ngủ khi phát hiện nhân viên quán cà phê trên phố Ấu Triệu (Hà Nội) tự ý đổi món trên menu, nói dối để "chặt chém".
Một clip ghi cảnh hướng dẫn viên người Trung Quốc đe dọa “không mua, khỏi lên xe” khi đưa khách tham quan ở Thái Lan, buộc nhà chức trách vào cuộc xác minh.
Du khách Australia tới Công an phường Hoàn Kiếm trình báo bị hai tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi tham quan phố cổ Hà Nội.
Gia đình người Australia phản ánh bị “chặt chém” 1,2 triệu đồng (tăng hơn 2 lần) cho 2 cuốc xe xích lô quanh phố cổ Hà Nội.
Mùa lúa chín biến Mù Cang Chải (Yên Bái) thành điểm đến “nóng” nhất miền Bắc. Cuối tuần qua, đường lên Đồi Móng Ngựa tắc cứng, điểm lưu trú hết phòng đến năm 2026.
Cơ quan công an xác định bà Bùi Thị Ly không phải là người duy nhất bị Nguyễn Trường Giang lấy 2,5 triệu đồng cho một chuyến taxi dài khoảng 70 km và đối tượng này từng có tiền án về tội Cướp tài sản.
Liên quan vụ cuốc xe 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km, Công an Phú Thọ làm rõ Nguyễn Trường Giang dùng thủ đoạn "chặt chém" tương tự với một số bị hại.
Chiều 17/9, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội "Cưỡng...