Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công an làm rõ vụ quán ăn bị tố 'chặt chém' đĩa cơm 35.000 đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán cơm trên đường Trần Quý Cáp khẳng định mức giá 35.000 đồng một dĩa cơm là bình thường, không có chuyện "chặt chém" khách du lịch.

Nữ du khách và nhân viên quán ăn xảy ra cự cãi vì đĩa cơm giá 35.000 đồng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 3/5, đại diện Công an xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời chủ quán cơm trên đường Trần Quý Cáp và hai khách đến làm việc sau khi mạng xã hội lan truyền clip cặp đôi tố quán ăn "chặt chém" với giá 35.000 đồng cho một đĩa cơm.

Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất hòa giải, gỡ bỏ các bài đăng và clip liên quan trên mạng xã hội. Hoạt động kinh doanh của quán ăn của chị M., chủ quán, cũng trở lại bình thường.

Trước đó, trưa 2/5, một bài đăng trên mạng xã hội phản ánh quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp bán một phần cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào với giá 35.000 đồng, cùng một tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng. Người đăng cho rằng mức giá này quá cao so với mặt bằng chung và bức xúc vì bị chủ quán phản ứng khi thắc mắc. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Chiều cùng ngày, một đoạn clip khác tiếp tục được lan truyền, ghi lại cảnh đôi nam nữ ngồi trên ôtô điện, liên tục phàn nàn về giá món ăn, cho rằng quán có dấu hiệu "chặt chém" du khách.

Trong khi đó, chị M. khẳng định mức giá 35.000 đồng là giá bán thường ngày, đã duy trì từ lâu và hoàn toàn hợp lý.

Làm việc với công an, chủ quán cho biết thời điểm xảy ra sự việc, khách gọi một tô bánh canh giá 40.000 đồng, một tô canh khổ qua 25.000 đồng và một dĩa cơm giá 35.000 đồng. Tổng hóa đơn là 100.000 đồng. Tuy nhiên, phía khách cho rằng quán nhìn biển số xe lạ nên nâng giá. Sau khi xảy ra tranh cãi, hai bên đều đăng tải clip, bài viết lên mạng xã hội.

Công an xã Tuyên Quang xác định việc quay phim, đăng tải nội dung và lớn tiếng tại quán có dấu hiệu ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Sau khi được giải thích, hai bên đồng ý hòa giải, xóa các bài đăng liên quan. Chủ quán cho biết sự việc đã khép lại và mong được tiếp tục kinh doanh ổn định trong dịp lễ.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Tranh cãi dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc

Sau khi bài viết tố quán ăn ở Phú Quốc "chặt chém" được lan truyền, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, song không phát hiện sai phạm như khách hàng đề cập.

Quán cà phê Hà Nội bị tố lừa khách, 'chặt chém' 6 ly nước 650.000 đồng

Anh P. bức xúc đến mất ngủ khi phát hiện nhân viên quán cà phê trên phố Ấu Triệu (Hà Nội) tự ý đổi món trên menu, nói dối để "chặt chém".

Kha Thanh

Bạn có thể quan tâm