Không có phép màu cho Đức Thịnh, Charlie Nguyễn
Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sau nhiều năm, đang chìm nghỉm tại phòng vé Việt.
439 kết quả phù hợp
Hai bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sau nhiều năm, đang chìm nghỉm tại phòng vé Việt.
Nỗi sợ từ phim kinh dị, nếu được đóng gói đúng cách, đang trở thành một trong những sản phẩm điện ảnh dễ sinh lời nhất ở thị trường phòng vé Việt.
Mùa phim lễ 30/4 năm nay bùng nổ về số lượng song doanh thu, chất lượng không tương xứng.
Từng được biết tới là đạo diễn mát tay một thời với vài phim trăm tỷ, Đức Thịnh nay phải chật vật "giải cứu" dự án mới đang rơi vào cảnh ế vé.
Nữ diễn viên cho biết cô là người điềm tĩnh và có sức chịu đựng cao. Trong mọi drama xảy đến, Ốc Thanh Vân hạn chế đôi co, tranh cãi.
Bộ phim "Heo năm móng" đang dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày đầu tiên khởi chiếu. Trong dàn cast, Trần Ngọc Vàng đang là diễn viên nhận phản hồi tích cực về diễn xuất.
Sau một tuần, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã cán mốc 100 tỷ đồng. Đây cũng là dự án trăm tỷ thứ 7 trong năm 2026.
"Dưới bóng điện hạ" là bom tấn ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Khai thác lịch sử qua góc nhìn đời thường, phim ghi điểm nhờ lối kể nhẹ nhàng, cảm xúc dù vẫn còn hạn chế ở kịch bản.
Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.
Hiệu ứng từ bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn giúp Tiểu chủng viện Làng Sông bất ngờ được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.
"Song hỷ lâm nguy" khép lại tuần mở màn với thành tích chưa đầy 8 tỷ đồng. Đây là con số khá thấp dù phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, dễ hút khách.
Bốn phim liên tiếp vượt mốc doanh thu trăm tỷ, thế nhưng những gì mà khán giả nhắc về Khả Như lại không phải những vai diễn xuất sắc, gây được ấn tượng.
Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.
Nếu như "Thỏ ơi" của Trấn Thành có hành trình phòng vé rực rỡ với doanh thu gần 450 tỷ đồng, thì "Nhà mình đi thôi" của Uyển Ân lại bết bát khi thu chưa đầy 15 tỷ.
Hàng loạt dự án nội địa nối đuôi nhau ra mắt. Thị trường điện ảnh sôi động song chất lượng thiếu tương xứng.
Diễn xuất của Mỹ Tâm trong "Tài" bị nhận xét chưa tự nhiên. Dẫu vậy, bộ phim do nữ ca sĩ sản xuất vẫn thu hút khán giả, hiện thu về hơn 93 tỷ.
Ra mắt sau tròn 1 năm kể thành công phòng vé của phần phim gốc, “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục gây thất vọng vì loạt điểm trừ từ nội dung đến dàn diễn viên.
Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được vinh danh ở hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.
Nam chính "Mưa đỏ" lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn trong quá khứ. Anh cho biết đã chủ động gỡ bỏ bài viết và xin chịu trách nhiệm.
Trấn Thành phủ nhận việc LyLy nhận thù lao 1,2 tỷ đồng, còn Pháo là 700 triệu đồng khi diễn xuất trong phim "Thỏ ơi".