Khoảnh khắc công dân đầu tiên của năm 2026 chào đời
Trong thời khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM chào đón năm 2026, tại Bệnh viện Từ Dũ, 6 em bé đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời.
374 kết quả phù hợp
Trong thời khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM chào đón năm 2026, tại Bệnh viện Từ Dũ, 6 em bé đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời.
Lara là em bé đầu tiên chào đời ở Pagliara dei Marsi (Italy) trong gần 30 năm, nâng tổng số dân của làng lên khoảng 20 người.
Bệnh viện Hùng Vương xác minh nhiều thông tin trong bài kêu gọi hỗ trợ sản phụ lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, có dấu hiệu ngụy tạo hoàn cảnh để trục lợi.
Sản phụ Campuchia mắc hội chứng Marfan, bị bóc tách động mạch chủ cấp tính khi mang thai, may mắn được các bác sĩ cứu sống cả mẹ và bé.
Sinh mổ là phẫu thuật cứu sinh phổ biến nhất, nhưng đi kèm là gánh nặng biến chứng nghiêm trọng như nhau cài răng lược và băng huyết.
Trước phẫu thuật, hiểu về gây mê giúp người bệnh chuẩn bị đúng cách và giảm rủi ro biến chứng.
Bé trai ở Hà Nội may mắn chào đời an toàn dù dây rốn thắt hai nút. Đây là biến chứng hiếm có thể gây thiếu oxy và đe dọa tính mạng thai nhi.
Đến bệnh viện kiểm tra, sản phụ bất ngờ được thông báo dây rốn của thai nhi đã quấn 6 vòng quanh cổ bé. Ca mổ khẩn giúp bé chào đời an toàn.
Thai nhi 29 tuần bị tràn dịch màng phổi nặng tưởng không qua khỏi, nhưng nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai, bé được cứu sống và chào đời an toàn ở tuần 37.
Sau khi sinh mổ, một sản phụ 28 tuổi tại Cần Thơ bất ngờ ngừng tim do sốc phản vệ độ 4. Nhờ kích hoạt “báo động đỏ” liên viện, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho chị.
Từ cơ sở cũ kỹ, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo nay khoác diện mạo mới hiện đại. Giữa sóng gió, đội ngũ y tế vẫn kiên trì bám đảo, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Mang trong mình ung thư vòm họng giai đoạn 3, người mẹ 35 tuổi vẫn quyết giữ thai đến tuần 35, chấp nhận mọi đau đớn để con được chào đời khỏe mạnh.
Tưởng chỉ là lựa chọn tiện lợi, việc tự phá thai bằng thuốc tại nhà đã biến thành cơn ác mộng suýt cướp mạng sống một phụ nữ ở Hải Phòng.
Ca sinh con tưởng chừng bình thường của sản phụ ở Khánh Hòa bỗng trở nên nguy kịch khi chị mất máu dữ dội do nhau cài răng lược, phải truyền liên tục nhiều chế phẩm máu.
Nhập viện với cơn đau bụng dữ dội, sản phụ 34 tuần bất ngờ được chẩn đoán ruột thừa vỡ mủn nát. Chỉ một phút chậm trễ, cả mẹ và con đều có thể tử vong.
Em bé nặng 6,2 kg chào đời khiến cả ê-kíp bác sĩ bất ngờ. Đây là mức cân nặng kỷ lục từng ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.
Sản phụ chuyển dạ trong tình trạng nôn nhiều, được bác sĩ BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật thành công. Đáng nói, sau ca mổ, sản phụ phải lọc máu gấp vì viêm tụy cấp.
Mang thai lần hai nhưng bất ngờ mắc nhau tiền đạo trung tâm, thai phụ 36 tuổi nhiều lần đối diện nguy cơ mất cả mẹ lẫn con.
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa trải qua 60 phút "cân não" để đưa bé trai chào đời an toàn từ bụng mẹ nặng 178 kg, mắc nhiều bệnh nguy hiểm.
Sinh mổ "chọn giờ đẹp" ở tuần 37, bé sơ sinh nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, trẻ vẫn không qua khỏi chỉ sau 2 ngày chào đời.