Gặp người thắng trong cuộc chiến phòng vé khốc liệt ở rạp Việt
Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé và không đặt nặng chuyện thắng thua. "Nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn", anh nói.
66 kết quả phù hợp
Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé và không đặt nặng chuyện thắng thua. "Nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn", anh nói.
Dịp 30/4 năm nay, tổng số lượng phim chiếu nhiều chưa từng có, nhưng thành tích lại không vượt trội so với cùng kỳ các năm trước.
Nỗi sợ từ phim kinh dị, nếu được đóng gói đúng cách, đang trở thành một trong những sản phẩm điện ảnh dễ sinh lời nhất ở thị trường phòng vé Việt.
"Đại tiệc trăng máu 8", "Trùm Sò" và "Anh hùng" đều có thành tích không mấy ấn tượng, tốc độ bán vé chậm chạp và đang phải chật vật để chạm điểm hòa vốn.
Mùa phim lễ 30/4 năm nay bùng nổ về số lượng song doanh thu, chất lượng không tương xứng.
Bên cạnh "Phí Phông" đã chiếu trước, cuộc đua phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ 30/4 diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh của 4 ứng viên. "Heo năm móng" đang là cái tên có ưu thế.
Kiều Minh Tuấn cho biết đón nhận mọi lời khen chê một cách chọn lọc, không để cảm xúc chi phối công việc. "Tôi đón nhận nhưng không lấy chuyện đó đối xử với người khác", anh nói.
Cuộc đua phòng vé 30/4 diễn biến kịch tính khi các phim liên tục đổi ngôi, tạo thế bám đuổi sát sao.
Chỉ trong hai năm, diễn viên Minh Anh tham gia 3 phim liên tiếp có doanh thu trăm tỷ đồng. Cô là gương mặt mới đang được chú ý.
Sau một tuần, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã cán mốc 100 tỷ đồng. Đây cũng là dự án trăm tỷ thứ 7 trong năm 2026.
Điều đáng trân trọng là Kiều Minh Tuấn không ngại làm mới bản thân, để không đóng băng bản thân với những nhân vật hài có chút nhếch nhác như giai đoạn đầu bén duyên nghệ thuật.
Tác phẩm kinh dị của Đỗ Quốc Trung có thành tích mở màn vượt kỳ vọng. Song sắp tới, phim không còn dễ hái ra tiền khi loạt phim Việt mới xuất hiện.
Ý tưởng, chất liệu đều tốt, hình ảnh cũng quá đẹp. Có điều "Phí Phông" lại thiếu kịch bản sắc nét và lối kể chuyện đủ quyết liệt, cô đọng để truyền tải câu chuyện tiềm năng ấy.
"Phí Phông: Quỷ rừng máu thiên" bất ngờ vươn lên top 1 phòng vé trong ngày chiếu sớm 16/4, chấm dứt chuỗi 3 tuần dẫn đầu của "Hẹn em ngày nhật thực".
Thay vì đi vào lối mòn của những mô-típ quen thuộc, phim kinh dị Việt đang lựa chọn cách kể mới dựa trên văn hóa vùng miền và triết lý nhân sinh, nghiệp quả.
Nina Nutthacha Padovan nhận được nhiều lời tán dương với màn thể hiện đặc sắc trong phim kinh dị Việt "Phí Phông". Diễn viên trẻ trước đó đóng bom tấn "Quỷ ăn tạng".
Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.
"Anh Hùng" có Thái Hòa gây chú ý khi khai thác câu chuyện lừa đảo tiền từ thiện. Song đạo diễn lên tiếng khẳng định dự án không lấy cảm hứng từ các vụ việc ngoài đời thực.
Lý Hải vắng mặt khỏi đường đua phòng vé 30/4, khép lại chuỗi thống trị gần 10 năm. Phòng vé từ đó trở thành màn “hỗn chiến” giữa 5 dự án mới, khi chưa có cái tên thực sự vượt trội.
"Con kể ba nghe" chính thức rời rạp sau một tháng công chiếu, thu về 55 tỷ đồng. Kết quả này giúp tác phẩm vượt điểm hòa vốn.