Ánh sáng từ những bàn tay vô danh
Không có thị giác, tôi chạm vào mảnh đất này bằng mọi giác quan còn lại. Sài Gòn không sinh ra tôi, nhưng đã cho tôi ánh sáng - thứ ánh sáng rực rỡ nhất tỏa ra từ lòng nhân ái.
Không có thị giác, tôi chạm vào mảnh đất này bằng mọi giác quan còn lại. Sài Gòn không sinh ra tôi, nhưng đã cho tôi ánh sáng - thứ ánh sáng rực rỡ nhất tỏa ra từ lòng nhân ái.
Từ một không gian lịch sử, 100 câu chuyện về ký ức, đời sống và sự thay đổi của TP.HCM được giới thiệu đến công chúng trong lễ trao giải cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố”.
Tác giả Vũ Nhật Đông đoạt giải Nhất cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức.
Từ ký ức tuổi thơ đến hành trình lập nghiệp, Top 100 tác phẩm cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” sẽ kể những lát cắt riêng về TP.HCM tại Công viên 23/9.
Cuộc thi do Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức, với hơn 1.000 câu chuyện được gửi về, góp phần xây dựng một kho lưu trữ ký ức chung về TP.HCM.
Có người nhớ TP.HCM bằng một thùng mì tôm mua chịu trong những ngày còn là sinh viên. Có người lưu giữ thành phố qua những tòa nhà lần lượt xuất hiện trên đường chân trời.
Hàng trăm câu chuyện gửi về cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" như những dòng hồi ức nhỏ lặng lẽ chảy, đan dệt nên một TP.HCM sâu lắng nghĩa tình, vươn mình qua nửa thế kỷ.
Cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” do Tạp chí điện tử Tri thức và One Central Saigon đồng tổ chức, ghi nhận những câu chuyện đẹp, ý nghĩa và mang dấu ấn cá nhân về TP.HCM.