Nhận giấy báo tử của người yêu vào năm 1977, bà Lệ đến tìm mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin nhận làm con dâu thờ chồng dù chưa một lần cưới hỏi. 60 năm, bà vẫn giữ trọn một lời hẹn.
Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.
Gia đình nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được lấy mẫu ADN, phục vụ đối chiếu với hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) để xác minh và hỗ trợ việc xác nhận thông tin có người dân nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Mẩu giấy ghi tên "đồng chí Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962" được tìm thấy cùng 7 bộ hài cốt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 6/7, giúp xác định danh tính liệt sĩ.
Trong quá trình khảo sát, khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt, tấm tăng của bộ đội và nhiều kỷ vật.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là mệnh lệnh từ trái tim, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bằng mọi giá đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), trước khi phát lệnh triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Chiều 5/7, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra ngày 6/7 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và TP.HCM.
Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Gần sáu thập niên sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những dấu tích chiến tranh tưởng chừng đã chìm sâu dưới lớp đất thời gian lại dần hiện lên.
Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia.