Dân Hàn phải điều trị tâm lý sau vụ tàu chìm
Kể từ sau khi tàu Sewol gặp nạn, cô Song Eun Jin (56 tuổi) thỉnh thoảng bật khóc khi nghe tin số người chết tăng lên.
Kể từ sau khi tàu Sewol gặp nạn, cô Song Eun Jin (56 tuổi) thỉnh thoảng bật khóc khi nghe tin số người chết tăng lên.
Việc cô bé người Hàn gốc Việt được cứu sống khi mẹ và anh trai tử nạn, còn người cha vẫn mất tích khi tàu Sewol đắm ngày 16/4 khiến nhiều bạn đọc thương tâm.
Gia đình các nạn nhân tàu Sewol đem vòng hoa của giới lãnh đạo Hàn Quốc ra ngoài khuôn viên nhà tang lễ để thể hiện thái độ tức giận trước công tác cứu hộ chậm chạp của chính phủ.
Độc giả Liễu Nguyễn chia sẻ bài thơ do cô sáng tác và cảm xúc về chị Phan Ngọc Thanh, người Hàn gốc Việt, trong vụ chìm tàu Sewol.
Video về vụ tàu chìm mà cảnh sát biển Hàn Quốc công bố cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc hời hợt tại thời điểm mà họ có thể cứu hành khách dễ dàng
Tổng thống Park Geun Hye của Hàn Quốc hôm nay xin lỗi người dân về cách xử lý yếu kém của chính phủ trong thảm họa tàu chìm khiến hơn 300 người chết và mất tích.
Bàn thờ các hành khách xấu số trong thảm họa Sewol được đặt tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington D.C, Mỹ và sẽ mở cửa đón người viếng vào 10h sáng nay.
Video mà lực lượng tuần duyên Hàn Quốc công bố cho thấy thuyền trưởng tàu Sewol cố gắng thoát thân với chiếc quần cộc hôm 16/4, bỏ mặc hàng trăm hành khách trong cơn hoạn nạn.
Giới chức Hàn Quốc đang điều 4 cần trục khổng lồ tới hiện trường tàu Sewol đắm nhưng nỗ lực trục vớt con tàu vẫn là một nhiệm vụ khó khăn, có thể kéo dài nhiều tháng.
Cảnh sát vừa tạm giữ 3 thành viên thuộc văn phòng Hiệp hội Vận chuyển Hàn Quốc tại thành phố Incheon vì tình nghi họ tiêu hủy chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn của tàu Sewol.
Đảng đối lập yêu cầu Tổng thống Park xin lỗi về việc chính phủ xử lý yếu kém trong thảm họa tàu chìm sau khi người đứng đầu Nhà Xanh chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng.
Một quan chức của cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 27/4 thông báo các thợ lặn đã kiểm tra gần một nửa số buồng có khả năng chứa thi thể hành khách trên tàu Sewol.
Đoạn video quay bằng điện thoại lấy từ thi thể nạn nhân trong thảm họa Sewol cho thấy phần lớn hành khách không biết con tàu đang chìm nên vẫn ở trong phòng.
Bất chấp mưa gió, 130.000 người đã đến khu tưởng niệm tại Ansan, ngoại ô Seoul để viếng những người đã khuất trong thảm họa tàu Sewol chìm.
Nhà chức trách Hàn Quốc sẽ tìm bằng chứng về việc lực lượng cảnh sát biển không phản ứng kịp thời sau khi tàu Sewol chìm vào ngày 16/4 khiến hơn 300 người chết và mất tích.
Hôm qua các nhà sư, phật tử tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc diễu hành để cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ tàu Sewol chìm hôm 16/4.
Các chính trị gia thuộc phe đối lập cho rằng quyết định từ chức của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won là hành động hèn nhát và vô trách nhiệm để lẩn tránh thảm họa.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won vừa xin từ chức và nhận trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của chính phủ trong tai nạn tàu Sewol khiến gần 300 người chết và mất tích.
Thảm kịch tàu Sewol chìm vào ngày 16/4 là kết quả của việc không chấp hành các quy định an toàn, đánh giá sai tình hình và người điều khiển tàu thiếu kinh nghiệm.
Với hàng chục hành khách đi chui và không có tên trong danh sách chính thức, số người có mặt trên tàu Sewol khi nó chìm có thể lên tới hơn 500 người, không phải 476 như thông báo.
Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc phong danh hiệu liệt sĩ cho học sinh đầu tiên gọi cấp cứu khi con tàu Sewol bắt đầu chìm.