Phát hiện 48 thi thể nữ trong một buồng của tàu đắm
Các thợ lặn Hàn Quốc vừa phát hiện gần 50 thi thể người trong một buồng của tàu Sewol nhưng họ chưa thể vớt nạn nhân do nhiều trở ngại.
Các thợ lặn Hàn Quốc vừa phát hiện gần 50 thi thể người trong một buồng của tàu Sewol nhưng họ chưa thể vớt nạn nhân do nhiều trở ngại.
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đem theo một lá cờ Mỹ và cây mộc lan tới Hàn Quốc trong bối cảnh đau thương đang bao phủ đất nước sau vụ lật tàu Sewol.
Các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé trai Kwon Hyuk Kyu, con của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt cùng chồng và hai con nhỏ đi trên chuyến tàu định mệnh.
Ông lão 67 tuổi thẫn thờ ngắm bức ảnh vợ trong căn phòng dành cho thân nhân hành khách chết và mất tích sau khi tàu Sewol chìm.
Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm nay cho biết bè cứu sinh và máng thoát hiểm của tàu cứu nạn cho Sewol hoạt động không tốt khiến cơ hội sống sót của hành khách gặp nạn giảm.
Các thợ lặn hôm nay tạm dừng hoạt động tìm kiếm ở tàu Sewol do dòng chảy mạnh, trong khi các gia đình bắt đầu từ bỏ hy vọng người thân của họ vẫn còn sống.
Những người thân của nạn nhân trên tàu Sewol xé áo của Phó giám đốc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc rồi đấm vì cho rằng ông nói dối về quy mô của chiến dịch cứu hộ.
Tình trạng xác định danh tính vội vàng khiến nhiều thân nhân hành khách trên tàu Sewol mang xác của người lạ về nhà để làm lễ an táng.
Một thủy thủ trên tàu chìm Hàn Quốc hôm nay nói rằng, cô và các đồng nghiệp đã được lệnh rời con tàu đắm và bỏ mặc các hành khách gặp nạn.
Chiều 24/4, bà Nguyễn Thị Nga (huyện Phú Tân, Cà Mau) cho biết đã nhận tin tìm được thi thể con là chị Phan Ngọc Thanh thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Hàn Quốc.
Việc đối mặt với cảnh lớp học đông vui ngày nào giờ vắng bóng đến lạnh người có lẽ là nỗi đau khó có thể vượt qua của học sinh trường Danwon trong ngày đầu trở lại sau vụ tàu chìm.
Dù đã cố kìm nén nhưng khi nhìn thấy thi thể chị Phan Ngọc Thanh đi trên tàu Sewol, người cha già bật khóc trong khi cô em gái gào thét "Sao không đi máy bay mà lại đi tàu".
Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc về vụ tai nạn của tàu Sewol, một động thái nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Xúc động trước sự hy sinh của cô gái trẻ trong vụ chìm tàu Sewol, bạn đọc Liễu Nguyễn đã sáng tác bài thơ với tiêu đề "Em đẹp hơn muôn loài hoa" gửi đến người đã mất.
Thi thể của nam sinh Hàn Quốc, người đầu tiên gọi cấp cứu khi tàu Sewol gặp nạn, vừa được tìm thấy. Cha mẹ em khẳng định đó là con họ nhưng xét nghiệm ADN chưa xác nhận kết quả.
Nhà chức trách hôm qua lục soát nhà của chủ công ty sở hữu tàu Sewol và hai con trai để điều tra cáo buộc tham nhũng và sai sót trong việc điều hành tàu gặp nạn.
Vào lúc 21h58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu Việt (hiện mang quốc tịch Hàn Quốc) trong con tàu đắm.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, thợ lặn cứu hộ không phát hiện bóng khí trong thân tàu Sewol sau nhiều ngày tìm kiếm hành khách mất tích, làm giảm cơ hội tìm thấy người còn sống.
CNN công bố nội dung cuộc đàm thoại giữa Dịch vụ Giao thông Tàu biển trên đảo Jindo (Jindo VTS) và tàu Sewol lúc nó đang chìm.
Người dân Hàn Quốc đang chỉ trích lẫn nhau và trách móc chính mình về vụ chìm tàu Sewol ngay cả khi họ hoàn toàn không liên quan tới tai nạn thảm khốc này.
Chiều 21/4, bố đẻ chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt trên chiếc tàu Sewol, và em gái nạn nhân đã tới Hàn Quốc.