Thái Lan dẫn FBI vào sào huyệt lừa đảo
Thái Lan đã mời lực lượng FBI cùng tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” cùng quân đội Thái Lan.
96 kết quả phù hợp
Thái Lan đã mời lực lượng FBI cùng tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” cùng quân đội Thái Lan.
"Ai thương ai mến" khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 28 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua.
Ngày 24/1, dàn nghệ sĩ gồm Tăng Thanh Hà, NSND Mỹ Uyên, diễn viên Trần Bảo Sơn, Trần Nghĩa, Á hậu Hồng Đăng, người mẫu Kim Nhung đổ bộ Đường sách TP.HCM tham gia buổi ra mắt tiểu thuyết trinh thám...
Nữ diễn viên cho biết cô suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và tìm mọi cách lừa gạt.
9 năm, 6 dự án, Hoàng Tuấn Cường lần đầu trải nghiệm cảm giác có phim thắng 100 tỷ. "Thiên đường máu", do vậy, là cột mốc lớn trong sự nghiệp của đạo diễn.
"Thiên đường máu" trở thành phim nội địa đầu tiên chinh phục cột mốc doanh thu vàng trong năm 2026. Dù chất lượng vướng tranh cãi, phim vẫn được đón nhận nhờ chủ đề độc đáo.
Trung Quốc đã truy tố và kết án hàng chục thành viên cùng cá nhân liên quan tới 4 gia tộc khét tiếng điều hành đường dây lừa đảo tại Myanmar trong năm 2025.
Bước sang 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển sôi động. Song theo dự đoán của các chuyên gia, tổng doanh thu phim Việt khó có thể vượt qua cột mốc 3.700 tỷ đồng.
“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.
Tưởng như có lợi thế truyền thông trước đối thủ, phim “Ai thương ai mến” của Thu Trang bất ngờ bị “Thiên đường máu” bỏ xa trong cuộc đua doanh thu Tết Dương lịch 2026.
Chính quyền Myanmar khẳng định kiên quyết phá dỡ các trại lừa đảo, động thái này được tiến hành trong bối cảnh Washington tuyên bố đã điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực.
Phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026 chứng kiến cuộc so găng giữa "Avatar 3" và 3 phim Việt, lần lượt là "Nhà hai chủ", "Thiên đường máu" và "Ai thương ai mến".
Myanmar mở chiến dịch truy quét lớn tại thị trấn biên giới Myawaddy, kiểm soát hoàn toàn khu lừa đảo Shwe Kokko và bắt hơn 300 nghi phạm, phần lớn là người Trung Quốc.
Nỗi lo an toàn đang khiến nhiều người Hàn Quốc chùn bước trước các chuyến đi một mình đến Đông Nam Á.
Bangkok đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm mạng, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để kiểm soát các hoạt động phi pháp lan rộng khắp khu vực sông Mekong.
Từ sinh viên, công nhân, người nghỉ hưu đến các tập đoàn tài chính… đều trở thành mục tiêu của hoạt động lừa đảo “mổ heo” đang hoành hành ở Đông Nam Á và nhiều châu lục khác.
Mạng xã hội đang lan truyền clip MONO nhận cuộc gọi lừa đảo ngay trên sân khấu sự kiện tại Hà Nội. Song, đây thực chất là một "tiểu phẩm" của BTC để kêu gọi khán giả cảnh giác.
Trong khi giới trẻ thường bị kiểm soát và quản lý cách dụng công nghệ, người cao tuổi mới là nhóm đang bùng nổ thời gian ngồi trước màn hình.
Các hiệp hội du lịch Thái Lan kêu gọi chính phủ tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, nhất là các băng nhóm hoạt động tại Campuchia.
Cô gái người Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị lừa tới Thái Lan với lời hứa hẹn “làm người mẫu”. Trên thực tế, Vera bị đưa vào trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cưỡng ép tham gia đường dây lừa...