Nước mắt người hâm mộ khi U23 Việt Nam thua trắng Trung Quốc
Tối 20/1, khi trận đấu khép lại với thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, hàng nghìn CĐV ở TP.HCM thất thần, rơi nước mắt đầy tiếc nuối.
652 kết quả phù hợp
Tối 20/1, khi trận đấu khép lại với thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, hàng nghìn CĐV ở TP.HCM thất thần, rơi nước mắt đầy tiếc nuối.
Trận thua trước U23 Trung Quốc tối 20/1 khiến nhiều người hâm mộ U23 Việt Nam không giấu nổi sự buồn bã, nhất là khi cách biệt tới 3 bàn thắng.
Du khách nước ngoài bày tỏ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, song ấn tượng với tinh thần cổ vũ và sự cởi mở của người hâm mộ.
Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của hậu vệ Phạm Minh Phúc mong U23 Việt Nam giữ vững tinh thần cho trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026.
Khi U23 Việt Nam liên tiếp phải chịu bàn thua trước U23 Trung Quốc, hàng nghìn CĐV ở hồ Tây (Hà Nội) và quảng trường phố Hiến (Hưng Yên) buồn bã, che kín mặt không dám nhìn lên màn hình.
Tối 20/1, trận bán kết AFF Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc khiến nhiều hàng quán kín khách. Tại Bùi Viện, quán bar lắp 18 màn thu hút người dân và du khách xem bóng đá.
Sau cú va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc, Hiểu Minh phải rời sân trong đau đớn. Hình ảnh nam trung vệ rời sân trên cáng cứu thương khiến nhiều cổ động viên xót xa.
Tối 20/1, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chật kín người hâm mộ tập trung theo dõi và cổ vũ U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc.
Xa nhà từ nhỏ để theo đuổi giấc mơ bóng đá, Khuất Văn Khang nhớ nhất những bữa cơm gia đình và sạp bánh mì của mẹ.
Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ háo hức trước thềm diễn ra trận bán kết U23 châu Á.
Trước thềm trận đối đầu của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, nhiều cổ động viên chia sẻ loạt ảnh chế hài hước cổ vũ, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Ông Phạm Văn Tuấn, bố của hậu vệ Phạm Minh Phúc, lần đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy con trai nâng cúp vô địch ở đấu trường Cúp Quốc gia.
Bà Minh Thu, mẹ hậu vệ Nhật Minh, gửi gắm sự cổ vũ, tiếp sức cho con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam bằng hương vị quê nhà trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.
Không ngại chi số tiền lớn, nhóm 9 người của anh Trần Duy Đạt mang theo cành đào, trống, kèn... sang Saudi Arabia tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.
Trước thềm trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân tỏ ra rất tự tin.
Trong bối cảnh sức mạnh và bản sắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik được phơi bày rõ ràng suốt hơn nửa năm qua, gặp U23 Trung Quốc được xem là cơ hội lớn để U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử vào...
Sau 4 trận đấu, trải qua 390 phút bóng lăn (tính cả 120 phút hiệp phụ trận tứ kết), các chân sút U23 Trung Quốc mới chỉ "nổ súng" đúng một lần duy nhất.
Nửa đêm xem bóng đá, gia đình một tiệm bánh cá ở Vũng Tàu (TP.HCM) bất ngờ mời 8 du khách quốc tế vào nhà cùng ăn bánh, cổ vũ U23 Việt Nam.
Chiến thắng của U23 Việt Nam tại AFC U23 Asian Cup 2026 khiến nhiều người muốn bay sang Saudi Arabia cổ vũ trực tiếp, song visa khó, chi phí cao khiến tour đại trà gần như bất khả thi.
Tại Saudi Arabia, tất cả đồ ăn, thức uống phải theo chuẩn halal. Theo đó, người dân và du khách tại đây tuyệt đối không được sử dụng thịt heo, rất khó mua đồ uống có cồn.