Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: ‘Ai cũng có thể là đại sứ văn hóa đọc’
Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không phải người nổi tiếng hay nhà văn mà chính phụ huynh mới là “đại sứ văn hóa đọc” có sức ảnh hưởng nhất đến thói quen đọc của trẻ.

Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn rất thành công với đề tài thanh thiếu niên với hơn 100 tác phẩm các thể loại. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm như "Mắt biếc", "Còn chút gì để nhớ", "Hạ đỏ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Chú bé rắc rối", "Kính vạn hoa",... Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất đồng thời được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong trong 20 năm (1975 - 1995).
Bạn có biết: Năm 2010, tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông đã đoạt giải thưởng văn học ASEAN.
Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không phải người nổi tiếng hay nhà văn mà chính phụ huynh mới là “đại sứ văn hóa đọc” có sức ảnh hưởng nhất đến thói quen đọc của trẻ.
Những cảm xúc tuổi thơ, lòng nhân ái và “vị ngọt” như bốn viên kẹo, chính những điều giản dị, nhỏ bé ấy - sự sẻ chia, tình bạn, lòng tốt - là “hạt nhân” của câu chuyện và nguyên nhân văn chương của Nguyễn Nhật Ánh cuốn hút.
Sáng 7/12, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và NXB Trẻ tổ chức sự kiện ký tặng sách tới bạn đọc tại Hà Nội. Nhiều độc giả xếp hàng từ 6h, chia sẻ sự háo hức khi được giao lưu với nhà văn.
"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" đánh dấu sự trở lại của ba nhân vật trong "Tôi thấy hoa vàng trong cỏ xanh" trong một bối cảnh hoàn toàn khác: TP.HCM thập niên 1980, thời kỳ còn nhiều gian khó nhưng chan chứa nghĩa tình.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dùng 80 triệu đồng nhuận bút sách mới để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, cùng sự đóng góp của NXB Trẻ trong buổi ra mắt chiều 26/11.
Tác phẩm “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” sẽ phát hành toàn quốc vào ngày 28/11 với hai phiên bản bìa, tặng kèm sticker và bookmark gợi nhớ tuổi học trò.
Ôm cả thế giới tuổi thơ vào sách thì không khó; ôm có chọn lọc, chắt chiu và làm chùng lòng con trẻ và cả cha mẹ chúng mới là thành công của Nguyễn Nhật Ánh...
Tình yêu thuần khiết, hy sinh trong văn Nguyễn Nhật Ánh để lại ấn tượng sâu đậm trong anh tài Jun Phạm.
Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mà Jun thích nhất là "Cô gái đến từ hôm qua", cuốn sách đã được chuyển thể thành phim và Jun đóng vai Hải gầy trong đó.
Dù xã hội thay đổi, nhưng những cảm xúc chân thành, trong sáng về tình yêu và tình bạn như trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn là điều mà con người tìm kiếm.
Rapper Đen Vâu nhờ đọc sách Nguyễn Nhật Ánh mà tích lũy được vốn từ vựng cho công việc sáng tác sau này.
Đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Mắt biếc" chọn chuyển thể hai tác phẩm này vì "cảm thấy mình trong câu chuyện, mặc dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam".
Hơn ba thập kỷ cầm bút, Nguyễn Nhật Ánh vẫn miệt mài viết cho tuổi thơ, không chỉ để lưu giữ ký ức, mà còn để thắp sáng niềm tin vào cái đẹp, cái thiện và năng lực yêu thương trong mỗi người.
Tháng 5 này, Nhà xuất bản Trẻ phát hành sách tiếng Anh "Two cats sitting at a window", dịch từ tác phẩm gốc "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Nhiều độc giả tham gia cuộc thi "Nguyễn Nhật Ánh và tôi" cho biết họ tìm thấy đam mê đọc sách khởi nguồn từ trang văn của vị "Hiệp sĩ tuổi thơ".
Mỗi bạn đọc đều có góc nhìn và sự cảm nhận của mình chọn ra cuốn sách tiêu biểu của tác giả. Về tác phẩm "Mắt biếc" cũng vậy. Cuộc bình chọn đề cử tác phẩm này chắc chắn có lý do, ông tôn trọng sự lựa chọn của ban tổ chức.
Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng như mọi loại tình yêu khác, phải có cơ hội tiếp xúc, từ đó quan tâm, tìm hiểu thì mới có thể xây dựng tình yêu sách.
Khi nhận được đề bài tóm tắt sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ChatGPT đã cung cấp một đáp án với nhiều thông tin sai lệch.
Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhu cầu làm mới mình là điều tự nhiên với những ai làm công việc sáng tác văn chương, dù là trên phương diện bút pháp, cấu trúc hay chủ đề.
Ký ức về hiệu sách Nam Ngãi của tuổi thơ và những năm mở hiệu sách Kính vạn hoa đã thôi thúc Nguyễn Nhật Ánh viết tác phẩm mới ‘Tiệm sách của nàng’
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người được mệnh danh "hoàng tử bé" của văn học tuổi hoa, đọc một trích đoạn mà ông yêu thích trong tác phẩm mới phát hành.