Khách Australia bất ngờ vì 700.000 đồng mua đầy trái cây Việt
Mua được số lượng lớn trái cây với 700.000 đồng ở chợ Hưng Yên khiến vị khách Tây bất ngờ vì "quá rẻ" so với giá ở quê nhà.
88 kết quả phù hợp
Mua được số lượng lớn trái cây với 700.000 đồng ở chợ Hưng Yên khiến vị khách Tây bất ngờ vì "quá rẻ" so với giá ở quê nhà.
Hương vị ly cà phê phin pha cùng sữa đặc khiến Frederik Cornelius ngạc nhiên. Vị khách Hungary gọi đây là ly cà phê "điên rồ" nhất từng thử.
Vị khách Tây tỏ ra khó hiểu khi thấy hầu như ai ở Việt Nam cũng ngồi trên những chiếc ghế nhỏ xíu, trong khi với người Việt, đó lại là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong đời sống thường ngày.
Nhóm khách ngoại quốc bỏ quên ví tiền trong một quán cà phê. Chủ quán vội vàng đuổi theo trả lại, từ chối khoản tiền cảm ơn của du khách.
Cảnh chàng Tây ở Lào Cai cầm cày, chạy hết hơi theo con trâu đang đi băng băng khiến cư dân mạng bật cười; vị khách này cũng rất nỗ lực học cuốc đất, trồng rau...
Thấy 2 du khách nước ngoài dừng trước đám cưới vì tò mò, nhiều người trong tiệc ở Đắk Lắk đã chủ động mời vào uống bia, chụp ảnh và cùng hô "1-2-3 dô".
Clip tiếng rao "xoài, dứa, chuối" của người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang được một nhạc sĩ phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.
Tấm tắc với bán bún bò Huế vừa được thưởng thức, vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa nói với chủ quán: "Ngon quá, ngon quá".
Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".
Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".
Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".
Sau nhiều năm sống du mục, đặt chân tới khoảng 50 quốc gia trên thế giới, vợ chồng Norman Bour cho biết Đà Nẵng (Việt Nam) là một trong những điểm đến họ yêu thích nhất.
Huế để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình sáng tác của nhà văn Mỹ Bruce Klein, khiến ông quyết định xăm hình chùa Thiên Mụ và sông Hương lên bắp tay trái.
Giữa tiết trời 10 độ C, Matthis (du khách Pháp) lần đầu mặc áo bà ba, đội nón lá, trải nghiệm trồng rau tại một làng quê ven đô Hà Nội.
Sau chuyến du lịch Phong Nha với những ngày làm nông dân chăn vịt, cặp vợ chồng người Anh quyết định chọn cách lưu giữ kỷ niệm bằng cách xăm hình vịt đội nón lá lên chân.
Trên bán đảo Sơn Trà đã cắm nhiều bảng lưu ý không cho khỉ ăn, nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp.
Nửa đêm xem bóng đá, gia đình một tiệm bánh cá ở Vũng Tàu (TP.HCM) bất ngờ mời 8 du khách quốc tế vào nhà cùng ăn bánh, cổ vũ U23 Việt Nam.
Khởi hành với quần đùi và áo mỏng, hai du khách nước ngoài không ngờ rằng chỉ sau 40 km khám phá Hà Giang, họ đã run cầm cập với cái lạnh rét buốt của cao nguyên đá.
Karolina Agnieszka Muskus được ghi nhận là vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm đến Việt Nam. Cô xúc động, bày tỏ "sẽ nhớ đến cuối đời" khoảnh khắc được chào đón nồng nhiệt tại sân bay.
Hình ảnh du khách nước ngoài bỏ lại chiếc chổi đót ở sân bay Tân Sơn Nhất gây chú ý mạng xã hội. Hai năm trước, một vị khách Mexico cũng phải để lại ngựa vàng mã ở sân bay Nội Bài.