Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khách Tây đi qua đường, được mời vào dự đám cưới ở Tây Nguyên

Thấy 2 du khách nước ngoài dừng trước đám cưới vì tò mò, nhiều người trong tiệc ở Đắk Lắk đã chủ động mời vào uống bia, chụp ảnh và cùng hô "1-2-3 dô".

Khách Tây đi phượt ngang được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk Đi ngang một đám cưới ở Đắk Lắk, hai du khách nước ngoài dừng lại vì tò mò, được mời vào uống bia, chụp ảnh và cùng hô "1-2-3 dô".

Đầu tháng 3, khi đi ngang một đám cưới tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, hai du khách nước ngoài cùng hướng dẫn viên dừng lại trước cổng vì tò mò muốn xem đám cưới Việt Nam diễn ra thế nào. Từ bên ngoài, họ quan sát rạp cưới với phông bạt lớn, khách ra vào tấp nập và không khí nhộn nhịp bên trong.

"Một số người trong tiệc cưới nhanh chóng nhận ra hai vị khách lạ đứng bên ngoài nên chủ động chào hỏi, ra hiệu mời vào chung vui", Nguyễn Thị Thanh Thảo, khách mời của đám cưới và là người quay đoạn video, nói với Tri Thức - Znews.

Theo Thảo, khi bước vào bàn tiệc và được mời bia, hai du khách có phần ngại ngùng. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của người dân, họ nhanh chóng thoải mái hơn và hòa vào không khí chung. Hai bên chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ do mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, song không làm giảm sự sôi nổi của buổi tiệc.

dam cuoi anh 1

Hai du khách nước ngoài được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk ngày 5/3.

Một trong những khoảnh khắc khiến mọi người bật cười là hai vị khách cùng khách mời hô "1-2-3 dô" rồi nhún nhảy theo nhạc trong đám cưới. Họ chỉ uống một ly bia rồi tiếp tục lịch trình, không dùng món ăn trong tiệc.

"Hướng dẫn viên và tài xế đi cùng họ cũng không vào trong. Do không khí đám cưới khá ồn ào nên mọi người cũng không hỏi họ đến từ quốc gia nào", Thảo nói.

Trong lúc hai vị khách ở lại, nhiều người trong tiệc tranh thủ xin chụp ảnh chung, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Khi rời đi, họ vẫy tay chào và nói lời cảm ơn gia đình cùng khách mời trong tiệc.

Theo Thảo, hôm đó có hai đoàn du khách nước ngoài đi ngang qua đám cưới. Những người xuất hiện trong đoạn video là đoàn thứ hai. Cô cảm thấy thú vị khi những người nước ngoài tò mò, muốn tìm hiểu đám cưới Việt Nam.

"Hai du khách đang trên đường tham quan các địa điểm du lịch gần đó. Sau khi giao lưu một lúc với khách mời, họ tiếp tục hành trình, có thể hướng về thác Dray Nur", cô nói.

dam cuoi anh 2

Thảo chụp ảnh cùng một trong hai du khách nước ngoài.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài được mời trải nghiệm đám cưới ở Việt Nam.

Tháng 11/2025, trong đám cưới của cô dâu Trần Thị Vân Anh (quê Yên Bái, nay là Lào Cai) và chú rể Tiết Hải Đoàn (quê Thanh Hóa, sống tại Hà Nội), hai du khách nước ngoài đạp xe phượt ngang qua cũng được mời vào dự tiệc.

Hai vị khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tham dự đám cưới Việt Nam. Họ được mời thưởng thức mâm cỗ cưới gồm chả mực, gà luộc, tôm luộc, xôi, giò và rau củ luộc. Gia đình còn hướng dẫn họ nâng ly theo kiểu Việt Nam với câu hô "1, 2, 3 dô".

Sau bữa tiệc, hai vị khách chào mọi người rồi tiếp tục hành trình. Khi đoàn đưa dâu di chuyển, hai bên lại tình cờ gặp nhau và vẫy tay chào.

Hướng dẫn viên Vũ Ngọc Sơn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết khoảng 30% du khách nước ngoài đến Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống người dân địa phương. Những hoạt động nghe có vẻ lạ nhưng lại thu hút khách quốc tế, như chăn gà, chăn vịt, thăm "bà đẻ", rửa bát hay đi dạo quanh nghĩa trang để nghe kể về tín ngưỡng của người Việt.

Sau nhiều năm dẫn khách Tây trải nghiệm độc lạ, Sơn từng đối mặt nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "tour thiếu chỉn chu". Tuy nhiên, điều anh quan tâm hơn hết là cảm nhận của khách hàng.

"Nhiều du khách bảo sau chuyến đi, họ cảm giác như một người dân địa phương. Đó mới là giá trị thực sự của du lịch, kết nối và để lại cảm xúc", nam hướng dẫn viên nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách Tây tự lấy vòi rửa xe máy, phản ứng của chủ nhà gây sốt

Thấy nhà vắng người, nam du khách nước ngoài tự lấy vòi nước trước cửa để rửa xe rồi cất lại gọn gàng. Sự việc diễn ra ở phường Hà Giang 2, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

7 khách Tây rời Trung Quốc với hơn 40 vali hàng hóa

7 du khách nước ngoài đến Thượng Hải du lịch và rời đi với hơn 40 vali hàng hóa, cho thấy xu hướng khách quốc tế không chỉ tham quan mà còn chi tiêu và trải nghiệm đời sống Trung Quốc.

Vì sao khách Tây mang 3 vali rỗng đến Việt Nam?

Một số du khách quốc tế đổ xô mang vali rỗng đến Việt Nam, tìm đến Hội An nơi được mệnh danh "thủ phủ may đo" để đặt trang phục theo yêu cầu chỉ trong 1-2 ngày.

Châu Sa

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Bạn có thể quan tâm