Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông bố Vũng Tàu đổ bánh cá mời 8 khách Tây xem U23 Việt Nam thi đấu

Nửa đêm xem bóng đá, gia đình một tiệm bánh cá ở Vũng Tàu (TP.HCM) bất ngờ mời 8 du khách quốc tế vào nhà cùng ăn bánh, cổ vũ U23 Việt Nam.

Khoảng hơn 0h rạng sáng 17/1, khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, Cao Ngân (phường Vũng Tàu, TP.HCM) bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng bằng tiếng nước ngoài vọng lên từ tầng dưới. Thấy lạ, cô xuống kiểm tra thì bắt gặp một nhóm khoảng 8 du khách quốc tế đang quây quần trước chiếc tivi nhỏ, chăm chú theo dõi trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.

"Khi thấy tôi bước xuống nhà và hỏi bằng tiếng Anh, nhóm du khách nói ba mẹ tôi đã mời họ vào nhà cùng xem bóng đá và ăn bánh cá", Ngân kể.

Ngân cho biết quán bánh cá của gia đình thường chỉ mở cửa từ 6h30 đến 22h30. Tối hôm đó, mẹ cô - bà Đặng Thị Thanh - nán lại muộn hơn vì muốn xem bóng đá, đồng thời nghĩ những người thức khuya cổ vũ đội tuyển có thể sẽ cần một món ăn lót dạ.

Trong lúc trận đấu đang diễn ra, bà Thanh để ý thấy nhóm du khách đi ngang qua nhà. Một anh chàng mặc áo xanh liên tục ngoái nhìn vào màn hình tivi với vẻ hào hứng. Không do dự, bà chủ động mời cả nhóm vào nhà vừa ăn bánh cá, vừa xem bóng đá cho vui.

Không rành tiếng Anh, bà Thanh giao tiếp bằng vài câu "tiếng Anh bồi" quen thuộc như "hello", "welcome", chỉ vào bánh cá và bảo "very delicious", kèm theo những cử chỉ thân thiện. Thế là nhóm 8 nam du khách cũng gật đầu đáp lại và vui vẻ vào nhà xem đá bóng. Tình yêu bóng đá trở thành "ngôn ngữ chung", xóa nhòa khoảng cách và sự bất đồng ngôn ngữ giữa những con người xa lạ.

Khi Ngân xuống nhà, ông Cao Văn Đoàn - ba của cô - đang tất bật đổ những mẻ bánh cá nóng hổi mời khách. Căn nhà nhỏ ở Vũng Tàu bỗng rộn ràng, ấm cúng như một buổi tụ họp bạn bè lâu năm. Nhóm du khách tỏ ra bất ngờ và thích thú trước sự hiếu khách của gia đình Việt và nán lại đến tận khi trận đấu kết thúc. Họ cùng xem, bàn luận về những pha kiến tạo, ghi bàn, cùng ông Đoàn - bà Thanh reo hò, vỗ tay mỗi khi tuyển U23 Việt Nam ghi bàn.

Tiệm bánh cá Vũng Tàu mời 8 du khách Tây vào nhà xem U23 Việt Nam giữa đêm Trong lúc thức khuya theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam, gia đình một tiệm bánh cá ở Vũng Tàu đã ngẫu hứng mời 8 du khách quốc tế vào nhà ăn bánh, cùng hòa chung không khí cổ vũ bóng đá.

Không chỉ xem bóng đá, các vị khách còn tò mò về du lịch Vũng Tàu. Họ hỏi Ngân vì sao thành phố biển này chưa có nhiều tour dẫn khách như những điểm đến nổi tiếng khác. Ngân giải thích cho khách và đề nghị nhóm khách cứ hỏi thêm nếu muốn biết về các điểm tham quan, ăn uống tại Vũng Tàu, thậm chí sẵn sàng dẫn họ đi chơi nếu có thời gian.

Trong lúc trò chuyện với 8 vị khách lạ, Ngân còn nhờ nhóm du khách hô to câu "bánh cá của ba" bằng tiếng Việt để gửi lời cảm ơn cũng như động viên đến ba. Trước khi ngủ, Ngân đăng tải câu chuyện nhỏ của gia đình lên mạng xã hội rồi thiếp đi. Khi thức dậy, cô bất ngờ khi khoảnh khắc giản dị ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Ngân cho biết tiệm bánh cá của gia đình mở từ năm 2023. Trước đây quán nằm trong hẻm, mới chuyển ra mặt tiền tại số 21 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu (TP.HCM) được khoảng một tuần. Bố cô là người trực tiếp đứng bán, đảm nhận mọi công đoạn từ chuẩn bị đến chế biến.

Từng có gần 20 năm làm đầu bếp và trải qua thời gian kinh doanh khách sạn, ông Đoàn quyết định mở tiệm bánh cá nhỏ sau khi nghỉ hưu. Công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng ông vẫn được thực hiện đam mê nấu nướng mỗi ngày.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Khó mở tour đi Saudi Arabia xem U23 Việt Nam đá bán kết

Chiến thắng của U23 Việt Nam tại AFC U23 Asian Cup 2026 khiến nhiều người muốn bay sang Saudi Arabia cổ vũ trực tiếp, song visa khó, chi phí cao khiến tour đại trà gần như bất khả thi.

Đến Saudi Arabia cổ vũ U23 Việt Nam: Không được ăn thịt heo, uống rượu

Tại Saudi Arabia, tất cả đồ ăn, thức uống phải theo chuẩn halal. Theo đó, người dân và du khách tại đây tuyệt đối không được sử dụng thịt heo, rất khó mua đồ uống có cồn.

Linh Huỳnh

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm