Chiến sĩ cảnh sát kể khoảnh khắc cứu nữ sinh trước đầu container
Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM lao tới kéo một nữ sinh khỏi đầu xe container đang đổ dốc, ngay trước khi phương tiện tông vào trụ điện.
45 kết quả phù hợp
Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM lao tới kéo một nữ sinh khỏi đầu xe container đang đổ dốc, ngay trước khi phương tiện tông vào trụ điện.
Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước đầu xe container đang ầm ầm lao tới.
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng...
1.000 phần quà do người dân và các mạnh thường quân ủng hộ đã được trao tận tay học sinh cùng bà con bị thiệt hại tại vùng lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk).
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chốt thời gian cấp đủ sách giáo khoa trước ngày 4/12 cho học sinh vùng lũ Đắk Lắk, giúp các em trở lại trường đầy đủ điều kiện học tập.
Từ sáng đến chiều tối, Jain Pavlova (quốc tịch Nga) cùng nhóm bạn tự tay làm bánh mì, đóng thùng gửi xe đến Đắk Lắk, Gia Lai... để hỗ trợ bữa ăn cho bà con bà con vùng lũ miền Trung.
Trong chuyến chi viện, các y bác sĩ TP.HCM không chỉ khám bệnh mà còn góp 45 triệu đồng mua gạo và mời bữa trưa, san sẻ ấm áp với người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Khi bão Koto đang tiến vào Biển Đông, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã yêu cầu các hồ thủy điện hạ mực nước về mức an toàn để chủ động đón lũ.
Từ Thái Lan, Malaysia, Philippines đến Việt Nam, mưa lũ cực đoan đang nhấn chìm nhiều khu vực, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn người phải sơ tán và giao thông tê liệt.
“Nhà tôi giờ chỉ còn cái nền là nguyên vẹn”, câu nói của chị Nguyễn Thị Lài (xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) nghẹn lại bởi những tiếng nấc.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Từ Thái Nguyên, nữ tài xế 9X Mỹ Hạnh một mình lái chiếc xe tải chở 45 tấn xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk, mang theo không chỉ hàng chục tấn nhu yếu phẩm mà còn cả tấm lòng ấm áp gửi đến bà con đang...
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh lái xe đến Hà Nội bốc hàng, rồi xuyên đêm chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào Đắk Lắk, mang theo tấm lòng hướng về bà con vùng lũ.
"Cầm túi vàng trên tay mà người run lên, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải nhanh chóng đăng lên mạng để mọi người chia sẻ, sớm tìm được chủ nhân", chị Mỹ Liên nói.
Sau mưa lũ, Bộ GD&ĐT ước tính tổng thiệt hại tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi là gần 100 tỷ đồng, 4 học sinh tử vong.
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về xã Tuy An Đông, Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ.
"Các đoàn thiện nguyện trao tặng gì, bà con vui lòng nhận với tinh thần trân trọng và biết ơn", lời nhắn nhủ của Công an phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) nhận về nhiều lời khen.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông ở Đắk Lắk phát hiện cụ bà 94 tuổi sau nhiều ngày bị ngâm mình trong dòng nước lũ lạnh buốt.
Lực lượng chức năng đã tiếp cận được những khu vực xa nhất của "vùng rốn lũ" Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.