Hé lộ công ty sản xuất loạt máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon và Syria
Gold Apollo, công ty ở đảo Đài Loan, ngày 18/9 cho biết các máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon và Syria được sản xuất bởi một công ty ở Budapest và sử dụng thương hiệu của Gold Apollo.

Gold Apollo, công ty ở đảo Đài Loan, ngày 18/9 cho biết các máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon và Syria được sản xuất bởi một công ty ở Budapest và sử dụng thương hiệu của Gold Apollo.
Một nhân chứng miêu tả quang cảnh vùng ngoại ô trông như "thành phố zombie (xác sống)" khi những người bị thương nằm la liệt do máy nhắn tin phát nổ.
Trong vụ việc nghi là chiến dịch tấn công tinh vi từ xa, một loạt máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah đã phát nổ gần như cùng lúc ở Lebanon và Syria hôm 17/9 (giờ địa phương).
Vụ máy nhắn tin bất ngờ nổ hàng loạt trên khắp Lebanon có thể dẫn tới chuỗi leo thang căng thẳng mới giữa Israel và Hezbollah, khi lực lượng này thề sẽ trả đũa Tel Aviv.
Các máy nhắn tin trong vụ nổ đồng loạt ở Lebanon được sản xuất bởi một nhà phân phối châu Âu cho Gold Apollo, chủ tịch công ty của Đài Loan cho hay.
Ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương khắp Lebanon sau khi hàng loạt máy nhắn tin phát nổ. Israel được cho là đã can thiệp vào thiết bị của các thành viên Hezbollah.
Nguyên nhân gây ra vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon dường như là một thông báo lỗi được gửi đến tất cả thiết bị khiến chúng rung, buộc người dùng phải nhấp vào các nút để dừng rung.
Theo New York Times, một số quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Israel đã cài thuốc nổ vào những chiếc máy nhắn tin mà Hezbollah đặt của một công ty từ châu Á sau đó kích nổ từ xa.
Khi nhiều người mua sắm trong các cửa hàng, ngồi trong các quán cà phê hoặc lưu thông trên đường phố, các máy nhắn tin trong tay hoặc túi của họ bắt đầu nóng lên và sau đó phát nổ.
Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết hơn 200 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương chủ yếu được báo cáo ở mặt, tay và bụng.
Đợt đột kích của các đặc công Israel hôm 8/9 (giờ địa phương) đã phá huỷ một cơ sở sản xuất tên lửa ở Syria và khiến 18 người thiệt mạng.
Thách thức trong cuộc tranh luận với ông Trump của bà Harris: Đẩy bản thân lên phía trước nhưng cũng không thể quay lưng với ông Biden - vị tổng thống bà đã sát cánh trong nhiều năm.
Truyền thông nhà nước Syria nói rằng các cuộc không kích được cho là do Israel phát động hôm 8/9 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 14 người chết và 19 người bị thương.
Hezbollah tấn công một số địa điểm quân sự ở miền Bắc Israel và Cao nguyên Golan chiều 8/9, khiến quân đội Israel đáp trả bằng những cuộc không kích khiến 3 thường dân bị thương.
Những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Joe Biden có vị ngọt ngào pha lẫn đắng cay.
Liên quan việc Israel không rút quân khỏi Philadelphi, Ai Cập cho rằng Israel đang cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải để "che đậy những thất bại về chính trị và quân sự ở Gaza".
Các lực lượng của Israel đã rút khỏi thành phố Jenin thuộc khu vực Bờ Tây sau cuộc đột kích kéo dài 10 ngày khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông dường như mang theo vũ khí gần Lãnh sự quán Israel ở Munich, Đức, ngày 5/9.
Một số quả đạn đã bị hệ thống phòng không của Lực lượng Phòng vệ Israel chặn lại, trong khi một số khác rơi xuống các khu vực trống và thành phố Qiryat Shemona.
Thủ lĩnh Yahya Sinwar cùng 5 lãnh đạo cấp cao khác của Hamas bị cáo buộc tổ chức các cuộc tấn công khiến ít nhất 43 người Mỹ thiệt mạng tại Dải Gaza.
Ông Biden đã tái xuất đường đua vận động tranh cử trong tuần này, nhưng trong một tâm thế hoàn toàn khác: Chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ và nỗ lực "tiếp lửa" cho bà Harris.