Triệt phá sòng bạc giữa rừng sâu tại Nghệ An
Lực lượng Công an Nghệ An triệt phá một sới bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động giữa khu đồi núi hẻo lánh, bắt giữ 16 đối tượng.
1.916 kết quả phù hợp
Lực lượng Công an Nghệ An triệt phá một sới bạc bằng hình thức xóc đĩa hoạt động giữa khu đồi núi hẻo lánh, bắt giữ 16 đối tượng.
"Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút ở phòng vé. Sau 3 tuần chiếu, tác phẩm mới mang về hơn 32 tỷ đồng.
Sau giai đoạn đóng hàng trăm cửa hàng để tái cấu trúc, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động đã tiến sát điểm hòa vốn và đặt mục tiêu có lãi từ năm 2026.
Xuân Lan cùng chồng - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm trải qua hai dự án điện ảnh. Song đáng tiếc, cặp phim đều thất bại nặng nề ngoài phòng vé, gây lỗ hơn 30 tỷ đồng.
Không dẫn đầu về lượng khách hay doanh thu trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, Huế vẫn tạo dấu ấn rõ nét khi bùng nổ trên mạng xã hội, biến "di sản tĩnh" thành "di sản sống" để thu hút du khách.
Chiều 3/5, nhiều địa phương ở Nghệ An hứng mưa đá kèm dông lốc mạnh, gây tốc mái nhà, hư hỏng tài sản và dập nát hoa màu trên diện rộng.
"Đại tiệc trăng máu 8", "Trùm Sò" và "Anh hùng" đều có thành tích không mấy ấn tượng, tốc độ bán vé chậm chạp và đang phải chật vật để chạm điểm hòa vốn.
Đạo diễn chia sẻ anh từng trải qua không ít biến cố, khủng hoảng trong hành trình làm nghề. Song giữa những thời điểm khó khăn nhất, không một ai ở bên, ngoại trừ vợ anh - Thanh Thúy.
Những chiếc váy lụa xuất hiện phổ biến tại không gian cổ kính như cố đô Huế dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 cho thấy sức sống mãnh liệt của thiết kế này trong dòng chảy thời trang.
Bộ phim về đề tài chiến tranh của Bùi Thạc Chuyên dự kiến phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2027.
“Để không còn xung đột” của tác giả Krishnamurti giúp giải đáp câu hỏi này bằng cách khám phá căn nguyên của xung đột và những yếu tố khiến con người luôn kẹt trong chiến tranh.
Võ Tấn Phát đang là cái tên phủ sóng ngoài rạp, khi đóng chính trong 2 tác phẩm công chiếu dịp 30/4 là “Heo năm móng” và “Anh hùng”.
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tại Đại Nội Huế trở thành tâm điểm, thu hút hàng nghìn người dân đổ về mỗi tối.
"Anh hùng" bất ngờ hụt hơi khi rơi xuống vị trí thứ 4 phòng vé dù được đánh giá cao trước đó. Tác phẩm ghi điểm nhờ sự chỉn chu, bài bản nhưng cách thể hiện còn thiếu sức hút.
Lượng khách tăng mạnh, công suất phòng gần chạm ngưỡng tối đa, hiệu ứng mạng xã hội bùng nổ, cho thấy Huế "thắng lớn" trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Dòng người đổ về Huế trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến nhiều điểm tham quan, tuyến phố và quán ăn chật kín. Dân mạng hài hước ví von: "Một nửa Việt Nam đang ở Huế".
"Đại tiệc trăng máu 8" là một trải nghiệm kỳ lạ. Và tất nhiên, không phải khán giả nào cũng dành cho phim sự kiên nhẫn.
Bên cạnh "Phí Phông" đã chiếu trước, cuộc đua phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ 30/4 diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh của 4 ứng viên. "Heo năm móng" đang là cái tên có ưu thế.
Dòng người tấp nập đổ về Huế trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, mang theo bầu không khí rộn ràng khắp các cung điện, phố cổ và điểm du lịch nổi tiếng.
Cuộc đua phòng vé 30/4 diễn biến kịch tính khi các phim liên tục đổi ngôi, tạo thế bám đuổi sát sao.