Nhạc yêu nước cần chiều sâu, không phải ca từ như Châu Đăng Khoa
Tranh cãi xoay quanh bài nhạc "Người Việt mình thương nhau" do Hòa Minzy, Cẩm Ly thể hiện đặt ra lo ngại về tình trạng sáng tác nhạc yêu nước ồ ạt nhưng chưa đảm bảo chiều sâu.
1.421 kết quả phù hợp
Tranh cãi xoay quanh bài nhạc "Người Việt mình thương nhau" do Hòa Minzy, Cẩm Ly thể hiện đặt ra lo ngại về tình trạng sáng tác nhạc yêu nước ồ ạt nhưng chưa đảm bảo chiều sâu.
Trong 24 ngày đi qua 19 tỉnh thành, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ trao sách mà còn bền bỉ khơi dậy tinh thần lập chí, lập thân, dựng xây đất nước trong người trẻ.
Từ việc đọc sách đến hiểu mình, dám lựa chọn và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mỗi thông điệp đều góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên và khát vọng lập thân, lập nghiệp của người trẻ.
Vượt cung đường dài gần 5.000 km đầy thử thách, “Hành trình Từ Trái Tim” đã trao khát vọng và lan tỏa tri thức tới thanh niên, chiến sĩ từ thành thị đến những vùng biên ải xa xôi.
Từ Hà Nội đến các tỉnh miền núi phía bắc, “Hành trình Từ Trái Tim” đã khơi nguồn khát vọng khởi nghiệp kiến quốc cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, chiến sĩ.
Trên mảnh đất Tuyên Quang, "Hành trình Từ Trái Tim" đã khơi dậy khát vọng kiến quốc cho thế hệ trẻ, khuyến khích họ tiếp bước tinh thần đại đoàn kết trí tuệ của lớp người đi trước.
“Hành trình Từ Trái Tim” ghé thăm 2 điểm trường tại Đồng Văn và Mèo Vạc tại Tuyên Quang, mang đến lời hiệu triệu về tinh thần lập chí khởi nghiệp thông qua những cuốn sách quý.
Những cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do "Hành trình Từ Trái Tim" trao tặng các điểm trường tại Hà Giang hứa hẹn nuôi dưỡng nhiều ước mơ khởi nghiệp còn ấp ủ nơi đây.
"Hành trình Từ Trái Tim" đã được lắng nghe nhiều chia sẻ từ các bạn trẻ tại Lai Châu, Lào Cai về khát vọng tận dụng bản sắc để viết nên những câu chuyện phát triển kinh tế mới.
Hoài Lâm chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có bài hát "Mai này em có về không" do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác. Nhưng các ca khúc chưa bùng nổ.
Tại Sì Lở Lầu, những cuốn sách của “Hành trình Từ Trái Tim” không chỉ là hành trang tri thức cho người lính, mà còn là “hạt mầm” giúp thầy trò vùng cao đánh thức khát vọng lớn.
"Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục mang đến cho học sinh vùng cao Tây Bắc kỹ năng và tri thức thiết yếu, giúp các em tìm thấy con đường khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.
Sau Sơn La, "Hành trình Từ Trái Tim" mang tinh thần khởi nghiệp đến với thầy trò trường THPT Nà Hỳ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Điện Biên).
“Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đến với Sơn La, mang thông điệp về khởi nghiệp kiến quốc đến các chiến sĩ biên phòng và sinh viên đại học.
“Hành trình Từ Trái Tim” khơi dậy tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc ở Tây Bắc, khuyến khích đồng bào vùng cao gắn liền sự sung túc cá nhân với sự thịnh vượng dân tộc.
Đến với Hà Nội, “Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đặt trọng tâm vào khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc, xem đây là động lực để thanh niên góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
Tham gia "Hành trình Từ Trái Tim", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định Việt Nam giàu tiềm năng phát triển, nhưng cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kiến quốc trong giới trẻ.
Xuất hiện tại Hà Nội trong khuôn khổ “Hành trình Từ Trái Tim”, Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ về hành trình theo đuổi khát vọng để thành công đến các bạn trẻ sinh viên.
“Hành trình Từ Trái Tim” tiếp tục đến Hà Nội, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc cho nhiều sinh viên tại các trường đại học.
Xuyên suốt chặng đường từ TP.HCM đến Tây Nguyên, Hành trình Từ Trái Tim đã giúp thanh niên giải mã khát vọng kiến quốc thời AI qua các buổi đối thoại và trao tặng sách quý.