Phố ông đồ TP.HCM trong ngày đầu mở cửa
Chiều 1/2, Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) trở nên nhộn nhịp khi Lễ hội Tết Việt chính thức mở cửa. Phố ông đồ tiếp tục là không gian thu hút đông đảo người dân chụp ảnh, xin chữ.
391 kết quả phù hợp
Chiều 1/2, Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) trở nên nhộn nhịp khi Lễ hội Tết Việt chính thức mở cửa. Phố ông đồ tiếp tục là không gian thu hút đông đảo người dân chụp ảnh, xin chữ.
Hoa nhựa trang trí tại nhiều không gian công cộng như chợ Bến Thành, hồ Con Rùa nhận nhiều ý kiến trái chiều, bên cạnh màu sơn rực rỡ đang dần hoàn thiện tại những công trình này.
Hoạt động trong tình trạng chậm lương, thiếu kinh phí; Hội Nhà văn TP.HCM phải xoay xở để duy trì các hoạt động chuyên môn, đáp ứng những kỳ vọng của xã hội vào bộ môn nghệ thuật "gốc".
UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư, nhằm chuẩn hóa hoạt động vận hành, hỗ trợ hòa giải tranh chấp và nâng cao chất lượng sống đô thị.
"Trần Tiến hãy trả ơn cuộc đời bằng những bài hát". Lời khuyên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau khi tìm được Trần Tiến đang lang thang tiếp thêm động lực cho tác giả "Mặt trời bé con".
Logo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức xuất hiện tại tòa nhà ThaiSquare The Merit - “đại bản doanh” của Thaigroup - thay thế cho logo LPBank.
Trở lại văn đàn sau 10 năm vắng bóng, Nguyễn Ngọc Thuần thâm trầm đưa trải nghiệm chống chọi với bệnh tật cùng những suy tư về nhân sinh vào bán tự truyện "Vẻ đẹp của kẻ chán chường".
Các tác giả Việt kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra luồng gió mới cho văn học Việt, tạo đà cho sự phát triển của văn học, gắn với sự phát triển của văn hóa quốc gia.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần dẫn người đọc vào mê cung sinh tử của những người mắc bệnh nan y trong tác phẩm bán tự truyện “Vẻ đẹp của kẻ chán chường”.
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, quỹ đất cũng như các thủ tục hành chính rườm rà.
Đọc hồi ký của vị tướng Pháp Hélie de Saint Marc, bà Xuân Phượng không đồng tình chi tiết ông nói về người Việt. Bà viết thư phản bác, lời lẽ mềm mại mà tinh thần cứng rắn, khẳng định người Việt...
Nhà văn Văn Thành Lê cho rằng văn học thiếu nhi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng để đi đường dài, người viết cần giữ được sự mới mẻ và tâm thế yêu trẻ thật sự.
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết các chính sách mới đang tạo điều kiện để văn học và thơ ca Việt Nam phát triển trên bản đồ thế giới.
Chiều 9/1, không khí thể thao sinh viên sôi động bao trùm khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) khi Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khai mạc.
"Người đi muôn trùng non nước" của nhà văn Trình Quang Phú là truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.
Từ năm 14 tuổi, Cao Việt Quỳnh đã được vinh danh ở Giải thưởng Sách quốc gia. Đến tuổi 17, Quỳnh tiếp tục nhận hai giải văn học lớn với “Lục Địa Rồng”.
Văn học Việt năm 2025 chứng kiến sự trở lại và thử sức của nhiều cây bút gạo cội lẫn cây bút trẻ tiềm năng, bên cạnh đó là những tác phẩm đầu tay đầy sáng tạo.
Chênh lệch nguồn cung, giá nhà và tâm lý sở hữu đang tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa hai đô thị lớn. Nhiều người tin rằng giấc mơ an cư tại TP.HCM có phần dễ chạm đến hơn Thủ đô.
Nhiều nhà sách tại TP.HCM trang trí Giáng sinh bằng cây thông làm từ sách, thú bông, baby tree, có cây cao đến hơn 5 m, thu hút người trẻ đến chụp ảnh và tham quan.
Tác giả Cao Việt Quỳnh, 17 tuổi, giành giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025 với tiểu thuyết "Lục địa rồng".