'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' gây ngỡ ngàng sau 20 năm
"The Devil Wears Prada 2" trở lại sau 20 năm, mở ra chương mới cho Miranda, Andy và thế giới Runway. Phim được khen ở diễn xuất, nhưng vẫn gây tiếc nuối vì kịch bản dàn trải.
812 kết quả phù hợp
"The Devil Wears Prada 2" trở lại sau 20 năm, mở ra chương mới cho Miranda, Andy và thế giới Runway. Phim được khen ở diễn xuất, nhưng vẫn gây tiếc nuối vì kịch bản dàn trải.
Sau 25 năm, Vân Sơn trở lại địa hạt điện ảnh với một dự án khá chất lượng. Dù vậy, bộ phim lại lép vế trong cuộc chiến phòng vé, để lại nhiều tiếc nuối.
Nữ diễn viên gây bàn tán khi luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn trong dự án kinh dị. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay thức dậy.
"Song hỷ lâm nguy" khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu chưa đầy 15 tỷ đồng. Tác phẩm có ý tưởng tương đối thú vị, nhưng mất điểm vì kịch bản ôm đồm, diễn xuất hạn chế.
Trong ba mùa giải gần đây, chặng đường chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh của Arsenal luôn biến thành một bi kịch lặp đi lặp lại vào tháng 4 đẩy họ về thứ 2.
Ý tưởng, chất liệu đều tốt, hình ảnh cũng quá đẹp. Có điều "Phí Phông" lại thiếu kịch bản sắc nét và lối kể chuyện đủ quyết liệt, cô đọng để truyền tải câu chuyện tiềm năng ấy.
Sau hơn một thập kỷ, Jun Vũ vẫn chưa thể bứt phá khi thiếu một vai diễn ấn tượng. Ở “Song hỷ lâm nguy”, hạn chế diễn xuất tiếp tục lộ rõ, màn thể hiện của cô từ đó khá nhạt nhòa.
“Bẫy tiền” có ý tưởng không tệ, nhưng loay hoay trong cách kể chuyện. Thành tích phim đang trượt dài ở rạp Việt dù mới công chiếu ít ngày.
Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.
Nhiều người trẻ không thất bại vì thiếu nỗ lực, mà vì nỗ lực sai cách. Họ cố gắng làm quá nhiều thứ cùng lúc: học kỹ năng, tập luyện, mở rộng quan hệ... nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái quá tải.
Chiều 25/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Bộ phim của Lê Thanh Sơn vừa cán mốc 100 tỷ đồng. Đây là phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ.
Phương Anh Đào trở lại với "Báu vật trời cho" nhưng chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Vai diễn có tiềm năng song thiếu cao trào và chiều sâu, để lại nhiều tiếc nuối.
Quy tụ dàn diễn viên thực lực, "Báu vật trời cho" vẫn chưa thể bứt phá. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc giải trí nhưng lộ nhiều chi tiết thiếu logic, chất lượng chưa được như kỳ vọng.
Được đầu tư quy mô, "Mùi phở" cho thấy tham vọng rõ rệt của Minh Beta trên đường đua phim Tết. Tuy nhiên, cách triển khai còn nhiều hạn chế khiến tác phẩm sớm hụt hơi.
Việc đưa tài sản mã hóa vào giai đoạn thí điểm giúp Việt Nam lần đầu đặt nền móng quản lý chính thức cho một thị trường quy mô lớn, mở ra cơ hội phát triển minh bạch và bền vững.
Thay vì đặt cược vào một công việc duy nhất, nhiều người trẻ chọn làm nhiều vai trò song song để thích ứng với bất ổn và chủ động hơn về tài chính lẫn tương lai nghề nghiệp.
Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trường Giang trở lại bằng "Nhà ba tội một phòng" - dự án đủ chiều sâu để khẳng định bước chuyển mình rõ rệt trong tư duy làm nghề.
“Nhà ba tôi một phòng” vừa có suất chiếu sớm tại TP.HCM. Sự xuất hiện của rapper HieuThuHai gây bất ngờ cho khán giả.
Song hành giữa hai công việc giúp Hồng Vân vừa tự chủ về kinh tế, vừa có cơ hội lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn xác đến cộng đồng mà không làm mất đi giá trị cốt lõi của người làm nghề.