Quyền lực khuất lấp sau Ronaldo
Khi Ronaldo được ưu ái hiển hiện trước mắt, bóng đá thế giới buộc phải đặt lại câu hỏi: liệu FIFA còn đang bảo vệ cuộc chơi hay không?
217 kết quả phù hợp
Khi Ronaldo được ưu ái hiển hiện trước mắt, bóng đá thế giới buộc phải đặt lại câu hỏi: liệu FIFA còn đang bảo vệ cuộc chơi hay không?
Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 vừa diễn ra trong cảm giác lạ lùng: một sự kiện lớn của bóng đá thế giới nhưng không mang được không khí sôi động vốn có.
Với thị trường năng động bậc nhất thế giới và hơn 700 triệu dân, việc FIFA trao riêng 1 vé cho khu vực Đông Nam Á là hợp lý, hợp thời và hợp lợi cho cả FIFA lẫn người hâm mộ.
World Cup 2026 với 48 đội tuyển hứa hẹn tạo nên bức tranh cạnh tranh rộng mở hơn, khi tài năng được dàn trải qua 12 bảng đấu thay vì 8 như truyền thống.
Sự kiện FIFA bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 dự kiến diễn ra lúc 0h ngày 6/12 mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội dự vòng chung kết.
Tương lai của Lionel Messi tại kỳ World Cup 2026 được cho là cuối cùng trong sự nghiệp đang trở thành dấu hỏi lớn.
Ở tuổi 39, Sergio Ramos, huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, vẫn chưa chịu dừng lại.
Ronaldo được “mở đường” dự World Cup, nhưng cái giá là nghi ngờ về sự liêm chính của FIFA và khả năng bùng nổ một vụ kiện chưa từng có.
Khi vòng loại World Cup 2026 khép lại, mọi ánh mắt đổ dồn về lễ bốc thăm vòng play-off với những tấm vé vớt cuối cùng sẽ được xác định.
Cape Verde, Uzbekistan, Jordan và Curacao sẽ là những tân binh của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè 2026.
Trong khi FIFA nỗ lực siết chặt quy định nhập tịch để bảo vệ tính công bằng của bóng đá, UAE tìm được kẽ hở giúp họ đưa tới 13 cầu thủ nhập tịch vào hành trình vòng loại World Cup 2026.
8 trên 10 quốc gia đông dân nhất thế giới không lọt vào danh sách tham dự World Cup 2026 bởi nhiều lý do khác nhau, từ văn hóa, chính sách thể thao tới lệnh cấm do xung đột.
Curacao đối diện 90 phút quan trọng nhất lịch sử: tránh thất bại trước Jamaica và họ sẽ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup.
Bóng đá Italy rơi vào vòng xoáy quen thuộc. Tự tin ở vòng loại, hụt hơi ở thời khắc quyết định, và giờ bước vào canh bạc sinh tử mà họ từng hai lần trả giá.
Từ bản hợp đồng gây thất vọng ở MU, cầu thủ người Brazil giờ trở thành trụ cột tại Real Betis và được trung vệ Marc Bartra mô tả là "sự pha trộn giữa Neymar và Cristiano Ronaldo".
Trong khi UEFA chê việc FIFA mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội là ý tưởng tồi, thì Italy lại bất bình với thể thức vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Suriname và Curacao, hai đội tuyển ở khu vực Bắc Trung Mỹ (CONCACAF), đang tiến gần đến giấc mơ lịch sử góp mặt tại World Cup.
San Marino thua cả bảy trận, thủng lưới 32 lần và đứng bét bảng FIFA. Thế nhưng đội bóng nhỏ nhất châu Âu vẫn còn hy vọng dự World Cup 2026. Và nghịch lý nằm ở chỗ họ có thể cần… thua trận cuối...
Khi FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội, châu Á từ bốn suất tăng thành tám. Và cũng từ đó, một cuộc đua mới bắt đầu: đua để nhập tịch, đua để mơ về World Cup.
Với thu nhập 280 triệu USD, chân sút Bồ Đào Nha tiếp tục giữ ngôi vương kiếm tiền giỏi nhất thế giới lần thứ sáu trong thập kỷ qua, chỉ xếp sau kỷ lục của tay đấm Floyd Mayweather.