CĐV Đông Nam Á: 'U22 Việt Nam là ứng viên vô địch'
Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam ghi tên mình vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.
Chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam ghi tên mình vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.
Trước Philippines chơi bằng cảm hứng, U22 Việt Nam thắng bằng kỷ luật và kinh nghiệm, đúng như cách báo chí khu vực dự báo về một ứng viên huy chương vàng thực thụ.
Trưa 15/12, toàn bộ cầu thủ Philippines được nhìn thấy lùi sâu phòng ngự để ngăn chặn pha tấn công của U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 33 môn bóng đá nam.
Chạm trán đối thủ quá mạnh là Indonesia tại tứ kết sáng 15/12, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ, dừng chân trước ngưỡng cửa vào Bán kết.
Chiều 15/12, U22 Việt Nam có cuộc chạn trán với Philippines tại bán kết SEA Games 33. Rất đông cổ động viên có mặt từ sớm ở Rajamangala để tiếp lửa cho các cầu thủ.
Chiều 15/12, U22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam nhờ bàn thắng ở phút 89 và 90+2 của Văn Thuận và Thanh Nhàn.
Trước thềm bán kết với Philippines, ông Kim Sang-sik ngầm khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam là chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
U22 Việt Nam có buổi tập trước trận bán kết với Philipines khi cả đội thể hiện tinh thần thoải mái trên sân.
Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh và U22 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U22 Philippines, toàn đội cũng đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết vào lúc 15h30 ngày 15/12.
Phong độ chói sáng trong màu áo U22 Việt Nam và CLB Công an Hà Nội đưa Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên nổi bật, mở ra cơ hội thực tế để cạnh tranh Quả bóng vàng Việt Nam.
Với ngoại hình sáng, chiều cao 1,83 m, thủ môn Cao Văn Bình được ví là "nam thần" của đội tuyển U22 Việt Nam.
Hai lần liên tiếp được bầu “Cầu thủ hay nhất trận”, Đình Bắc khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi U22 Việt Nam. Tham vọng HCV SEA Games 33 phụ thuộc lớn vào chân sút của CAHN.
Zulhilmi Sharani không giấu được những giọt nước mắt sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam chiều 11/12, khiến cơ hội đi tiếp ở SEA Games của anh dần thu hẹp.
HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.
Tại phòng họp báo sau trận thắng Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho biết, ông rất vui và hài lòng với màn trình diễn của U22 Việt Nam. Đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33 là Philipines.
U22 Malaysia thất thế sau trận thua U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11/12.
HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi cả U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thắng lớn, đồng loạt đặt chân vào vòng bán kết SEA Games 33 tối 11/12.
Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.
Chiều 11/12, U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia 2-0 và mở ra cơ hội cho U22 Indonesia tiến vào bán kết SEA Games 33 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Các CĐV Indonesia gửi lời cảm ơn đến tuyển U22 Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B SEA Games 33 chiều 11/12.
Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.