Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…
Chiều nay, bão số 7 Tapah mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 13, trên đất liền nước ta, tuần tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 300 mm.
Hồi 7h ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Bão số 7 hiện mạnh cấp 8-9, còn tiếp tục mạnh thêm, khả năng hoàn lưu hậu bão gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, trọng tâm là vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ.
Dự báo sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng tây về phía nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc.
Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão, đồng thời nhận định thời tiết cả nước ta trong 10 ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vào 22h, vị trí trung tâm khoảng 18,1°N; 104,3°E, trên Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.
Sau khi đổ bộ đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa lớn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin khẩn cấp về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới.
Sau bão số 5, cơ sở vật chất nhiều trường bị hư hại nặng. Các trường và địa phương được giao nhiệm vụ khắc phục, đảm bảo đón trẻ trở lại trường đúng thời gian năm học.
Gió lớn, sóng dồn dập khiến con tàu của một ngư dân ở Hà Tĩnh bị đứt neo, chao đảo giữa nước biển. Sau bão đi qua, người đàn ông có hơn nửa cuộc đời gắn bó với biển kể lại khoảnh khắc “sinh tử” trong trận cuồng phong.
Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.