Bức ảnh 'phép màu' sừng sững giữa lũ lịch sử ở Huế lên báo Nhật
Bức ảnh Aeon Mall đứng vững trong trận lũ lịch sử ở Huế cuối tháng 10 được truyền thông Nhật Bản đăng tải. Công trình trụ vững nhờ thiết kế nâng nền và hệ thống chống ngập.
Bức ảnh Aeon Mall đứng vững trong trận lũ lịch sử ở Huế cuối tháng 10 được truyền thông Nhật Bản đăng tải. Công trình trụ vững nhờ thiết kế nâng nền và hệ thống chống ngập.
Gần 30 năm gắn bó với bộ phận buồng phòng tại khách sạn, bà Bình lặng lẽ lau từng ô cửa, gấp chăn ngay ngắn, giữ cho sự sang trọng luôn hiện hữu sau cánh cửa.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 ở Huế, các quán cà phê dần mở cửa trở lại, đánh dấu bước hồi sinh sau "thời điểm đen tối nhất".
Đoạn tường dài khoảng 15 m gần cổng Hòa Bình của Hoàng thành Huế đổ sập sau trận lũ lịch sử, nước vẫn ngập khoảng 30 cm tại hiện trường.
Mưa lũ kéo dài khiến một đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập, nằm ở phía Bắc Kinh thành Huế, tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân).
Sau vài ngày mở cửa đón khách trở lại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng phục vụ do nước lũ dâng cao trở lại.
Sau 3 ngày ách tắc do mưa lũ, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP Huế đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác để điều chỉnh lịch trình.
Sau 4 ngày tạm ngưng đón khách do mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích từ 8h ngày 31/10.
Nước sông Hương bao vây Đại nội nhưng điện Thái Hòa vẫn đứng vững nhờ nền móng cao, kết cấu chắc chắn và hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả qua hàng trăm năm.
Gặp trận lũ lịch sử khi đến Hội An (Đà Nẵng) và Huế, nhiều du khách nước ngoài kẹt trong khách sạn, đồng hành cùng người dân địa phương trong cảnh mất điện và thiếu thức ăn.
Du lịch Huế đúng những ngày lũ lịch sử, 3 du khách từ Hà Nội chỉ có thể ngắm Đại nội từ xa, ra sân bay bằng xuồng và công nông. Hành trình bất đắc dĩ để lại kỷ niệm khó quên.
Nhiều quán cà phê và bar tại TP Huế chìm trong trận lũ lịch sử. Máy móc, nội thất hư hỏng, nhiều chủ quán đành đứng nhìn công sức nhiều năm bị nhấn chìm.
Sáng 28/10, nhiều tuyến phố trung tâm và các điểm di tích ở cố đô Huế ngập nặng do mưa lớn kéo dài, lũ đổ về, thành phố mênh mông nước.
Mưa lớn gây ngập sâu ở miền Trung khiến đôi tàu Thống Nhất SE3/SE4, hai đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4 Huế - Đà Nẵng tạm dừng khai thác.
Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.
Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng, Quần thể Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách cho đến khi có thông báo mới.
Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.
Ngành đường sắt tạm dừng 2 đôi tàu Huế - Đà Nẵng trong 2 ngày 23-24/10 do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).
Trên hành trình đạp xe 80 km từ trung tâm TP Huế về resort, vợ chồng người Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.
Sở Du lịch TP Huế vừa công nhận Ga Huế, công trình kiến trúc Pháp hơn 120 năm tuổi, là điểm du lịch chính thức của thành phố.
Các đêm ngày 4-7/10, Đại Nội Huế mở cửa miễn phí đón du khách trải nghiệm Trung thu Hoàng cung.