|
|
Tết Bính Ngọ, Đà Lạt tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách Việt để mắt. Ảnh: Tín Đoàn. |
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm lý tưởng để du lịch sau một năm bộn bề công việc. Năm nay, nhiều du khách không về quê, rẽ hướng đón năm mới tại những điểm đến xa một mình hoặc cùng gia đình, tìm kiếm trải nghiệm "chưa từng có" ở những năm trước. Trong khi đó, một số người chọn "xuất ngoại" để tìm nơi yên tĩnh, nhìn lại năm đã qua.
Dưới đây, Tri Thức - Znews chia sẻ cuộc trò chuyện từ 4 du khách về lý do chọn du lịch xuyên Tết, cũng như kế hoạch và trải nghiệm của họ tại các điểm đến trong và ngoài nước.
|
| Minh Đăng quyết định không đón Tết tại Việt Nam năm nay. Ảnh: Minh Đăng. |
Du lịch Mỹ 4 tháng
Minh Đăng (sống và làm việc tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM)
Trước đây, tôi từng đón Tết ở Hà Nội. Tết năm nay, tôi một mình lên máy bay sang Mỹ ngày 15/2 (28 tháng Chạp), bắt đầu hành trình du lịch 4 tháng. Tôi chọn đi nước ngoài phần để tránh cảnh chen chúc, mức giá tăng cao tại các điểm đến trong nước, phần để thăm người thân. Đây là lần đầu tôi đi tự túc, tổng chi phí 50 triệu đồng.
Tháng 2 ở miền Bắc nước Mỹ lạnh, chậm và lặng. Tuyết phủ trắng xóa, thành phố nhìn bớt phô trương, đời sống thu lại sau lớp áo dày. Mùa này cũng không ồn ào lễ hội, nhưng lại là khoảng lặng tôi cần để nhìn nhận lại bản thân trong năm qua và vạch ra những kế hoạch cho năm mới.
Những ngày đầu, tôi hưởng ứng Tết từ xa bằng cách ngắm tuyết, câu cá, trượt tuyết và dạo phố. Thưởng thức các món ăn mùa lạnh như súp nghêu kem đặc, thịt bò hầm rau củ, pizza... Tối đến ghé quán ăn, tiệm bánh hoặc xưởng sản xuất bia tươi tại chỗ. Những mô hình này rất đông người địa phương lui tới, cảm giác ấm cúng hơn.
Sau đó, tôi sẽ khám phá dần những điểm đến thiên nhiên, công trình lâu đời. Khi gần trở về Việt Nam, tôi mới ghé thăm gia đình. Với tôi, việc đón Tết ở một nơi xa lạ cũng khá thú vị, được trải nghiệm nhiều hoạt động mới, chưa có ở các mùa Tết trước. Điều này không chỉ làm mới Tết, mà còn làm mới bản thân.
|
| Minh Thoa có mặt tại Đà Lạt sáng ngày 10/2 (23 tháng Chạp). Ảnh: Minh Thoa. |
Du lịch Đà Lạt 10 ngày
Minh Thoa (sống và làm việc tại phường Vũng Tàu, TP.HCM)
Tết năm nay, ngôi trường tôi công tác nghỉ Tết sớm. Năm 2025, tôi chưa dành thời gian nhiều cho gia đình nên quyết định đưa bố mẹ cùng đến TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng nghỉ ngơi từ ngày 10/2 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Vé xe, homestay tôi đặt từ tháng trước. Lần đầu tiên, gia đình tôi đón Tết ở một nơi xa. Chi phí ước tính khoảng 20 triệu đồng.
Dịp này trời lạnh, Đà Lạt tấp nập khách du lịch, không khí nhộn nhịp, các khu chợ buôn bán rộn ràng. Hoa mai anh đào khi gia đình tôi đến đã tàn nhiều, nhưng vẫn còn sót lại vài cây.
Nhiều hàng quán ở Đà Lạt vẫn phục vụ xuyên Tết, những ngày đầu, tôi đưa bố mẹ đi ăn nhiều món trứ danh như bánh căn trứng, kem bơ, bánh mì xíu mại, nem nướng… Cận Tết, mức giá tăng nhẹ so với thường ngày. Tôi đã mua sẵn nguyên liệu, những ngày sau đó sẽ cùng bố mẹ quây quần nấu ăn, nướng thịt buổi tối.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là cả nhà cùng vượt nhiều đèo dốc, đến picnic, cười rôm rả trên đồi thông. Trong 3 ngày cuối, tôi và bố mẹ chỉ đi loanh quanh nội ô và hít thở không khí, ghé mua mứt, trái cây sấy về chúc Tết muộn ông bà.
Ở Đà Lạt, đường phố ít trang trí, cảm giác Tết ở đây trôi chậm hơn nơi khác. Gia đình tôi cũng từ tốn trò chuyện về dự định năm mới, điều mà trước giờ chưa làm. Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu vì sao nhiều người chọn lên Đà Lạt ăn Tết, để được yên tĩnh, để thấy năm mới bắt đầu nhẹ nhàng.
|
| Tuyết Lan check-in tại Trân Bảo Phật Sơn (Khao Chi Chan) ở TP Pattaya năm 2023. Ảnh: Tuyết Lan. |
Du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm
Tuyết Lan (sống và làm việc tại TP.HCM, quê ở Đồng Tháp)
Để né những câu hỏi như tra khảo từ người thân, họ hàng lâu ngày gặp lại, tôi cùng 2 người bạn du lịch "trốn" Tết ở Bangkok (Thái Lan), chuyến đi kéo dài từ ngày 15/2 (28 tháng Chạp) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Khoảng 2 năm tôi mới trở lại Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tôi đón Tết xa nhà, cảm giác nôn nôn và bồi hồi.
Thái Lan không đón Tết âm lịch như Việt Nam, tết cổ truyền của nước này là Songkran, chỉ có cộng đồng nhỏ người gốc Hoa đón Tết. Nhưng không khí vẫn nhộn nhịp và nhiều lễ hội, thời tiết cũng dễ chịu.
Ngày đầu tiên tôi khởi động nhẹ nhàng bằng việc đi bộ ngắm phố, thưởng thức một số món ăn nổi tiếng và mua trà sữa. Lần này, tôi muốn đi những điểm đến ít người. Ngày thứ 2 và 3, tôi sẽ đạp xe xuyên làng, vườn dừa ở Bang Krachao, nơi được gọi là "lá phổi xanh" của Bangkok. Sau đó đến Kudeejeen - khu cộng đồng Bồ Đào Nha và Thái cổ - để thử bánh ngọt truyền thống hơn 200 năm.
Đến Thái Lan không thể thiếu hoạt động viếng chùa. Ngày thứ 4, tôi vẫn giữ nếp Tết, ghé chùa Wat Phra Kaew - nơi thờ Phật Ngọc được tôn kính nhất ở đây. Ngày cuối cùng, tôi nghĩ mình sẽ chi tiền mạnh nhất trong chuyến đi để mua sắm ở trung tâm thương mại, bởi tháng 2 thường có đợt khuyến mãi sau Tết Dương lịch.
|
| Trúc Quyên check- tại Huế. Ảnh: Trúc Quyên. |
Du lịch Huế, Đà Nẵng 5 ngày
Trúc Quyên (sống và làm việc tại TP.HCM, quê ở An Giang)
Năm trước, tôi đón Tết ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Dự định năm nay về quê, nhưng lịch nghỉ của tôi rơi vào 13/2 (26 tháng Chạp) đến 19/2 (mùng 3 Tết), nhiều ngày hơn năm trước nên tôi đổi ý đi du lịch. Ngày thứ 2 của lịch nghỉ Tết (27 tháng Chạp), tôi có mặt ở Huế, vé máy bay dịp Tết đắt gấp đôi ngày thường. Năm nay, tôi muốn đón giao thừa tại miền Trung, xem không khí Tết khác gì so với miền Nam.
Điểm đến chính là Huế. Không khí Tết tại đây trầm lặng, đường phố vắng sớm do người dân dành thời gian thắp hương, đi chùa. Ngày đầu tiên, tôi đã kịp đón hoàng hôn trên sông Hương. Cảnh mặt trời rót đỏ mặt nước khiến tâm trạng tôi lâng lâng khó tả. Một số nhà vẫn gói bánh tét, khoảng 10-15 đòn để ăn và cúng tổ tiên.
Ngày thứ 2, tôi thưởng thức cà phê muối tại một quán địa phương nghe danh đã lâu và ăn uống ở những gánh hàng rong. Một số quán ăn đã nghỉ sớm. Giá cả cận Tết tại đây vẫn hợp túi tiền, tôi chưa gặp tình trạng chặt chém.
Kế hoạch ngày thứ 3 (29 tháng Chạp) là tham quan Đại nội Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định... Đêm giao thừa, tôi sẽ hẹn một người bạn đến khu vực Kỳ Đài Ngọ Môn xem pháo hoa.
Sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết), tôi đổ đèo đèo Hải Vân đến Đà Nẵng tắm biển, ăn uống. Theo tôi tìm hiểu, đa số hàng quán ở Đà Nẵng thường đóng cửa dịp Tết, nhưng tôi sẽ thủ sẵn một số đồ ăn từ Huế. Chiều ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tôi sẽ quay lại TP.HCM. Trước khi về, tôi dạo quanh các khu chợ truyền thống và trung tâm thương mại để mua quà về biếu người thân, bạn bè.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.