Phim có Thái Hòa rời rạp
"Anh hùng" rời rạp sau 6 tuần với doanh thu 46,7 tỷ đồng. Phim gây tiếc nuối khi rơi vào cảnh thua lỗ, dù chất lượng được đánh giá khá tốt.
406 kết quả phù hợp
"Anh hùng" rời rạp sau 6 tuần với doanh thu 46,7 tỷ đồng. Phim gây tiếc nuối khi rơi vào cảnh thua lỗ, dù chất lượng được đánh giá khá tốt.
"Ma Xó" vươn lên dẫn đầu phòng vé, thu hơn 15 tỷ đồng. Phim hưởng lợi khi "Doraemon" hạ nhiệt và hiện chưa có đối thủ nội địa nào trực tiếp cạnh tranh.
Hai bộ phim Việt ăn khách nhất 2025 sẽ cùng tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Phim "Anh hùng" do Thái Hòa đóng chính có 7 suất chiếu trong ngày 4/6. Tác phẩm hiện đạt khoảng 46 tỷ đồng và sắp rời rạp.
Đến trưa 26/5, "Đại tiệc trăng máu 8" của Phan Gia Nhật Linh không còn bán được một vé. Bộ phim sắp rời rạp, doanh thu 33 tỷ đồng.
Chỉ sau ít ngày công chiếu, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" phiên bản mới đã thu gần 100 tỷ đồng ở rạp Việt.
Bộ phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng công chiếu.
Mùa hè 2026, phòng vé Việt chứng kiến sự đảo chiều khi các dự án ngoại áp đảo phim nội địa. 4 vị trí dẫn đầu đều là phim quốc tế, trong khi nhiều phim Việt gặp khó tại phòng vé.
Một thời là lý do chủ yếu kéo khán giả ra rạp, phim ngoại, đặc biệt là Hollywood, nay hoàn toàn bị áp đảo tại thị trường Việt Nam.
"Một thời ta đã yêu" sau khoảng 1 tuần chiếu mới kịp thu hơn 1 tỷ đồng, khả năng đối diện thua lỗ.
Sau một tuần ra rạp, "Thẩm mỹ viện âm phủ" tụt hạng nhanh chóng trên bảng xếp hạng phòng vé. Trong ngày 13/5, phim hiện tại thu gần 150 triệu đồng.
"Đại tiệc trăng máu 8" có Miu Lê đóng chính đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút ở phòng vé. Sau 3 tuần chiếu, tác phẩm mới mang về hơn 32 tỷ đồng.
"Thẩm mỹ viện âm phủ" có tuần chào sân với doanh thu gần 10 tỷ đồng. Nếu không có cú lội ngược dòng, tác phẩm đối diện khả năng khó khăn thời gian tới.
Ở Việt Nam, đặc biệt trong văn hóa của người Thái, Tày, Nùng, ma cà rồng lại tồn tại dưới trạng thái “sượng hoặc tái”, nửa người nửa ma, sống trà trộn ngay trong cộng đồng.
Nữ diễn viên kể cô từng đối diện với nhiều áp lực, căng thẳng thời gian qua. Có thời điểm, cô phải gửi lời kêu gọi nhà trường để bảo vệ ba mẹ con.
Bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ thu 100 tỷ đồng sau khoảng 2 tuần công chiếu. Đây là phim Việt thứ 8 ra mắt năm 2026 đạt được thành tích này.
Sau 25 năm, Vân Sơn trở lại địa hạt điện ảnh với một dự án khá chất lượng. Dù vậy, bộ phim lại lép vế trong cuộc chiến phòng vé, để lại nhiều tiếc nuối.
Nữ diễn viên gây bàn tán khi luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn trong dự án kinh dị. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay thức dậy.
Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé và không đặt nặng chuyện thắng thua. "Nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn", anh nói.
Dịp 30/4 năm nay, tổng số lượng phim chiếu nhiều chưa từng có, nhưng thành tích lại không vượt trội so với cùng kỳ các năm trước.