Các quan chức Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran tuyên bố Tehran sẽ đáp trả ở mức “chưa từng có tiền lệ”.
Cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng khô hạn rơi xuống thủ đô Tehran hôm 10/12, mang lại chút “giải nhiệt” hiếm hoi cho quốc gia Hồi giáo đang trải qua mùa thu khô hạn nhất trong hơn nửa thế kỷ.
Tại sao một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ lại cảm thấy cần thiết phải phát triển năng lượng hạt nhân dân sự trong nước? Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ lịch sử xa xưa.
Trong đợt đáp trả sau không kích của Mỹ, ngày 22/6, Iran lần đầu triển khai Khorramshahr‑4, tên lửa đạn đạo có đầu đạn nặng nhất trong kho vũ khí với tầm bắn 2.000 km và sức công phá 1.500 kg.
Kết quả chiến dịch không kích quyết liệt của Israel nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể sẽ được định đoạt bởi số phận của Fordo - pháo đài hạt nhân then chốt của Tehran.
Cuộc tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào các khu dân cư và cơ sở quân sự tại Tehran khiến người dân hoang mang, giận dữ và lo sợ nguy cơ chiến tranh toàn diện.
Iran hôm 28/9 cho biết một vị tướng quan trọng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự đã thiệt mạng trong cùng một cuộc không kích gây ra cái chết của thủ lĩnh Hezbollah.
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đêm 27/9 (giờ địa phương) triệu tập cuộc họp nhằm thảo luận về vụ việc Israel không kích nhằm vào nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah.
Theo sách "Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực" của Daniel Yergin, sự tồn vong và phát triển của thế giới hiện nay phụ thuộc phần lớn vào dầu mỏ, khí đốt và than đá.
Goldman Sachs cho rằng xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tạo ra cú sốc năng lượng chưa từng có, đe dọa quá trình phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Dù ký kết thỏa thuận hạn chế hạt nhân, nhiều nước vẫn lo ngại rằng Iran có thể đang bí mật chế tạo loại vũ khí này nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai.
Tên lửa đạn đạo của Iran có tầm bắn từ 300 km đến 2.500 km có thể tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông. Trong số này, Fateth-110 là tên lửa chính xác nhất.
Khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến thăm gia đình tướng Soleimani, người bị Mỹ ám sát hôm 3/1 ở Iraq, con gái vị tướng đã hỏi ông: "Ai sẽ trả thù cho cha tôi?".