Hàn Quốc tưởng niệm một năm thảm họa chìm tàu Sewol
Ngày 15/4, hơn 100 người thân của nạn nhân trong thảm họa chìm tàu Sewol bắt đầu tổ chức các hoạt động tưởng nhớ ngay trên vùng biển tai nạn xảy ra một năm trước.
137 kết quả phù hợp
Ngày 15/4, hơn 100 người thân của nạn nhân trong thảm họa chìm tàu Sewol bắt đầu tổ chức các hoạt động tưởng nhớ ngay trên vùng biển tai nạn xảy ra một năm trước.
Ngày 11/4, người nhà các nạn nhân thảm họa tàu Sewol đã đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Hàn Quốc khi diễu hành đến phủ tổng thống để biểu tình.
Người mẹ gào khóc gọi tên con giữa những tiếng sóng xô bờ hay dòng người xếp hàng dài để tỏ lòng thương tiếc nạn nhân là những cảnh xúc động trong tai nạn tàu Sewol năm 2014.
Một năm sau thảm kịch tàu Sewol, nhiều gia đình chưa thể đón thi thể người thân để an táng. Họ cáo buộc chính phủ cố tình che giấu nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.
Đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam đều đang đứng trước cơ hội vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại sự kiện thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 17.
Hết trận, PCT VFF Trần Quốc Tuấn lao xuống sân rồi ôm chầm các HLV, cầu thủ của Olympic VN với nụ cười rạng rỡ. Trên khán đài, hàng trăm CĐV người Việt vỡ òa sung sướng...
Chiều 15/9, trên sân Ansan Wa (Hàn Quốc) đã có hàng trăm CĐV người Việt Nam đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura trong trận gặp đối thủ Olympic Iran.
Hôm nay, phiên tòa xét xử thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sewol bắt đầu trong khi thợ lặn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân của thảm họa chìm tàu hồi tháng 4.
Hôm nay Tổng thống Park Geun Hye dự đại lễ Phật Đản tại Seoul. Bà bày tỏ sự hối tiếc về vụ tàu đắm và cam kết sẽ xử lý những cá nhân vi phạm.
Quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, một em bé sơ sinh có thể đi trên chuyến tàu định mệnh Sewol. Do tuổi nhỏ nên em không có tên trong danh sách hành khách.
Nhiều người Hàn Quốc cho rằng việc Tổng thống Park Geun Hye an ủi một người nhà của nạn nhân trên tàu Sewol ngày 29/4 là sự kiện sắp đặt.
70 học sinh trường Danwon thoát nạn sau vụ chìm tàu Sewol hôm nay tới viếng các bạn và thầy cô tại bàn thờ chung dành cho hành khách thiệt mạng.
Đêm qua, hàng nghìn người xếp hàng tại công viên Hwarang Ansan để viếng những hành khách thiệt mạng trong thảm kịch tàu chìm.
Kể từ sau khi tàu Sewol gặp nạn, cô Song Eun Jin (56 tuổi) thỉnh thoảng bật khóc khi nghe tin số người chết tăng lên.
Gia đình các nạn nhân tàu Sewol đem vòng hoa của giới lãnh đạo Hàn Quốc ra ngoài khuôn viên nhà tang lễ để thể hiện thái độ tức giận trước công tác cứu hộ chậm chạp của chính phủ.
Hơn 16.000 người tới đảo Jindo để giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong vụ tàu chìm hôm 16/4 về cả vật chất lẫn tinh thần.
Tổng thống Park Geun Hye của Hàn Quốc hôm nay xin lỗi người dân về cách xử lý yếu kém của chính phủ trong thảm họa tàu chìm khiến hơn 300 người chết và mất tích.
Bàn thờ các hành khách xấu số trong thảm họa Sewol được đặt tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington D.C, Mỹ và sẽ mở cửa đón người viếng vào 10h sáng nay.
Bất chấp mưa gió, 130.000 người đã đến khu tưởng niệm tại Ansan, ngoại ô Seoul để viếng những người đã khuất trong thảm họa tàu Sewol chìm.
Hôm qua các nhà sư, phật tử tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc diễu hành để cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ tàu Sewol chìm hôm 16/4.