Tiếc cho Thu Trang
Trước “Ai thương ai mến”, Thu Trang liên tục có những bước tiến. Song, tác phẩm thứ hai cô đạo diễn đang đối diện cảnh thua lỗ, diễn xuất của nữ nghệ sĩ cũng bị đánh giá hụt hơi.
33 kết quả phù hợp
Trước “Ai thương ai mến”, Thu Trang liên tục có những bước tiến. Song, tác phẩm thứ hai cô đạo diễn đang đối diện cảnh thua lỗ, diễn xuất của nữ nghệ sĩ cũng bị đánh giá hụt hơi.
"Ai thương ai mến" sẽ khép lại hành trình rạp trước mốc doanh thu 30 tỷ đồng - thành tích nhiều khả năng gây lỗ nặng cho nhà sản xuất.
Sau ba tuần ra rạp, bộ phim “Ai thương ai mến” do Thu Trang sản xuất sắp rời rạp với doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Con số không thấp nhưng là cú trượt nếu so với thành tích trước đây của nữ nghệ sĩ.
"Nhà hai chủ" chính thức rời rạp với doanh thu khoảng 12,5 tỷ đồng. Dù khởi đầu thuận lợi, phim nhanh chóng hụt hơi khi nhiều đối thủ mạnh đồng loạt ra rạp.
Năm 2026 được dự báo sẽ là giai đoạn khốc liệt, khi số phim ra mắt nhiều chưa từng có. Sự tăng vọt này cho thấy khả năng tăng trưởng, đồng thời cũng đặt ra nguy cơ thua lỗ lớn.
Nội dung nhiều sạn, diễn suất cũng chưa đủ thuyết phục, nhưng "Thiên đường máu" lại là cái tên gây sốt phòng vé đầu năm 2026. Nghịch lý này thực tế không khó lý giải.
9 năm, 6 dự án, Hoàng Tuấn Cường lần đầu trải nghiệm cảm giác có phim thắng 100 tỷ. "Thiên đường máu", do vậy, là cột mốc lớn trong sự nghiệp của đạo diễn.
"Thiên đường máu" trở thành phim nội địa đầu tiên chinh phục cột mốc doanh thu vàng trong năm 2026. Dù chất lượng vướng tranh cãi, phim vẫn được đón nhận nhờ chủ đề độc đáo.
"Vạn dặm yêu em", bộ phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, sớm rơi vào cảnh ế ẩm. Sau hai ngày chiếu, phim chỉ thu khoảng 32 triệu đồng.
Theo chuyên gia, thành công ngay từ tác phẩm đầu tay đã đưa nhiều đạo diễn gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ. Song áp lực duy trì sức nóng đang đẩy họ vào bẫy của chu kỳ sản xuất ngắn, tạo ra những bộ...
Ngọc Thuận tái xuất điện ảnh sau 20 năm với vai diễn trong "Ai thương ai mến". Màn thể hiện của anh tạo được thiện cảm, trở thành điểm sáng đáng chú ý của phim.
Bước sang 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển sôi động. Song theo dự đoán của các chuyên gia, tổng doanh thu phim Việt khó có thể vượt qua cột mốc 3.700 tỷ đồng.
“Ai thương ai mến” cho thấy nỗ lực vượt khỏi vùng an toàn của Thu Trang. Tuy nhiên, phim hụt hơi khi chọn đề tài kém hấp dẫn số đông và chưa khắc phục được hạn chế từ phim trước.
"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" gặp khó khi đối đầu loạt phim nội địa lẫn quốc tế khi chiếu tại Việt Nam. Phim của Châu Tinh Trì mới mang về chưa đầy 1 tỷ đồng.
Tưởng như có lợi thế truyền thông trước đối thủ, phim “Ai thương ai mến” của Thu Trang bất ngờ bị “Thiên đường máu” bỏ xa trong cuộc đua doanh thu Tết Dương lịch 2026.
"Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày 3/1. Phim hiện đã cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng, song chất lượng gây tranh cãi.
Tại một buổi cinetour tại TP.HCM, Thu Trang bật khóc, mong khán giả góp ý để cải thiện. Tác phẩm "Ai thương ai mến" của cô đang gặp khó khăn ở phòng vé, lép vế trước hai đối thủ.
Khắc họa cuộc đời nổi trôi của con người miền Tây sông nước, “Ai thương ai mến” mang đến câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả dịp đầu năm.
Ba phim Việt đồng loạt ra rạp dịp đầu năm 2026 nhưng đều lép vế trước “Avatar 3”. Bom tấn Hollywood tiếp tục giữ ngôi đầu phòng vé, với tỷ lệ lấp đầy ấn tượng.
Ngay sau khi “Avatar 3” qua giai đoạn bùng nổ, ba phim Việt lập tức nhập cuộc. “Thiên đường máu” vươn lên mạnh mẽ, đẩy phim của Thu Trang vào thế khó.