Choáng ngợp nơi đáng ghé thăm nhất thế giới 2024
Lonely Planet, nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới, vinh danh Mông Cổ là quốc gia đáng ghé thăm số 1 thế giới trong năm 2024.
21.195 kết quả phù hợp
Choáng ngợp nơi đáng ghé thăm nhất thế giới 2024
Lonely Planet, nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới, vinh danh Mông Cổ là quốc gia đáng ghé thăm số 1 thế giới trong năm 2024.
Ai đang chịu khổ vì khách 'sống ảo'?
Nhật Bản, Italy, Bali (Indonesia)... buộc đưa ra nhiều biện pháp ngăn nhóm khách du lịch cuồng check-in, "sống ảo" bất chấp.
Apple, Meta, Blackstone muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam
Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ đều mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực AI.
Chery chốt mở nhà máy lắp ráp xe Omoda và Jaecoo tại Việt Nam
Nhà máy công suất 200.000 xe/năm dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, lắp ráp các mẫu xe Omoda và Jaecoo.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở Đại học Columbia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Đại học Columbia nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79.
Tôi 'cõng' 15 kg đồ dùng, ngắm dải Ngân Hà trên đỉnh Tà Chì Nhù
Dành 2 ngày 2 đêm một mình trên đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979 mét, tôi thức trắng đêm săn ảnh dải Ngân Hà lơ lửng trên thảm hoa chi pâu, ngắm thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Du khách đội nắng, lội bùn, lỡ cả chuyến xe vì mải mê 'sống ảo'
Để có ảnh đẹp, nhiều du khách sẵn sàng dậy sớm, xếp hàng dưới nắng. Trong khi đó, số khác lại cho rằng việc "chạy KPI" chụp ảnh khiến họ ngao ngán khi bắt đầu chuyến đi mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trong bài phát biểu tại Đại học Columbia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập tới một số vấn đề trong con đường hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Công thức để phát triển ngành bán dẫn Việt Nam
Với mục tiêu đến năm 2050 đạt quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn trên 100 tỷ USD/năm, Việt Nam đề ra con đường phát triển ngành theo công thức C = SET + 1.
Thảm thực vật có nguy cơ chết khô sau bão trên vịnh Hạ Long
Sau khi bão số 3 đổ bộ, hệ sinh thái thảm thực vật trên các đảo đá ở vịnh Hạ Long từ màu xanh của lá chuyển sang màu xám của đất đá và những ngọn núi trơ trọi.
Mãn nhãn nhạn biển bắt cá ở Cần Giờ
Vào lễ hội Nghinh Ông, người dân và du khách được mãn nhãn với những màn bay liệng bắt cá của những chú nhạn biển.
Quán ăn núp hẻm Nha Trang sở hữu menu đa quốc gia hút giới trẻ
Trong con hẻm nhỏ đường Đặng Tất (Nha Trang), những món ăn mà chủ Cơm mì HT tự nhận là “không có gì đặc biệt” lại làm hài lòng hầu hết dân địa phương và khách du lịch.
Đổ xô xem sông băng 'tuyệt chủng'
Số lượng sông băng trên Trái Đất ngày càng sụt giảm, song điều này lại làm gia tăng khao khát của du khách để ngắm nhìn những dòng sông băng đang dần biến mất.
Kai Havertz và Jurrien Timber không có đường chuyền chính xác nào trong trận hòa 2-2 của Arsenal với Man City ở vòng 5 Premier League đêm 22/9.
Hướng dẫn viên hóa thợ ảnh khi khách thích 'sống ảo'
Tour có riêng lịch trình check-in, hướng dẫn viên thạo cả kỹ năng chụp và sửa ảnh..., đó là những dịch vụ mà công ty lữ hành cung cấp nhằm giúp du khách có ảnh đẹp sau mỗi hành trình.
Haaland san bằng kỷ lục của Ronaldo
Đêm 22/9, Erling Haaland tạo cột mốc ấn tượng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal trên sân Etihad.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến học trò nhận bàn thua trước Arsenal ở trận đấu diễn ra vào đêm 22/9.
Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không tại học viện hàng đầu khu vực
Ngày 21/9, hơn 300 ứng viên xuất sắc vượt qua vòng sơ loại tại Vietjet Sky Career Day đã tham dự các vòng thi cuối cùng trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ chinh phục bầu trời.
Mùa lúa vẹn nguyên sau bão, Hà Giang mời khách trở lại
Vị Xuyên, Hoàng Su Phì ở Hà Giang may mắn không bị ảnh hưởng nhiều sau bão số 3. Thời điểm này, các thửa ruộng dần ngả màu, tạo khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Tôi ngắm hoàng hôn đẹp siêu thực trước siêu bão ở Hong Kong
Đặt chân đến Hong Kong, tôi như sống lại trong những thước phim được xem hồi bé, đặc biệt là những khoảnh khắc về đêm nơi phố cảng.