Nửa thế kỷ khắc khoải và hành trình tìm danh tính liệt sĩ
Sau gần 60 năm, sự xuất hiện của các kỷ vật và nỗ lực xác minh bằng công nghệ ADN đã nhen lên tia hy vọng cho những gia đình liệt sĩ đang mỏi mòn chờ tin người thân.
Sau gần 60 năm, sự xuất hiện của các kỷ vật và nỗ lực xác minh bằng công nghệ ADN đã nhen lên tia hy vọng cho những gia đình liệt sĩ đang mỏi mòn chờ tin người thân.
19 bộ hài cốt, một bộ hài cốt tập thể cùng 13 bộ di vật được tìm thấy trong ngày 15/7. Đây là số lượng được phát hiện nhiều nhất trong một ngày kể từ khi triển khai quy tập.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp đối thoại với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, ghi nhận những kiến nghị từ thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn.
Ngày 14/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm 5 hài cốt cùng 4 bộ di vật.
Từ những mẩu hài cốt đã nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, các nhà khoa học kiên trì giải mã ADN để tìm lại tên cho những người lính vô danh, đưa họ trở về với gia đình.
Ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin đã phát hiện thêm 20 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 69 hài cốt và một bộ tập thể.
Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM triển khai chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ dành cho thân nhân và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Tại công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào trước khi vào khu vực dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Gia đình đang chờ đợi kết quả giám định ADN.
Sau nhiều năm băng rừng, lội suối tìm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, những người lính Đội K dày dặn kinh nghiệm trở về TP.HCM giúp sức quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.
Hai chị em cụ Bùi Thị Tứ và Bùi Thị Tam (99 và 98 tuổi), lần đầu tiên được gửi mẫu ADN với hy vọng xác định danh tính liệt sĩ Bùi Văn Mậu.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 20 hài cốt cùng 1 bộ tập thể khi tiếp tục mở rộng rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng. Cùng với đó là 7 bộ di vật còn còn khá nguyên vẹn.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết mẫu ADN của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được đưa đi giám định, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả để đối chiếu với thân nhân.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Sau đợt khai quật ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng đã quy tập tổng cộng 29 bộ hài cốt, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong ngày 11/7.
Phát hiện này tiếp tục làm rõ dấu tích hố chôn tập thể, đồng thời mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Sau một ngày làm việc, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 bộ hài cốt, tiếp nối hành trình đưa các liệt sĩ, đồng bào yêu nước trở về sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất.
Đợt khai quật ngày 9/7 ghi nhận thêm 5 bộ hài cốt và nhiều di vật. Các mẫu sẽ được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Phát hiện 2 lớp hài cốt trong rãnh mộ tại công viên Lê Thị Riêng được đánh giá là manh mối quan trọng, phục vụ quá trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh.
Nhóm nghiên cứu từ Mỹ cho biết đã phát hiện nhiều tư liệu quý về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bao gồm 4 video rõ nét.
Ba hồ sơ liên quan trực tiếp khu vực công viên Lê Thị Riêng cùng nhiều tư liệu vừa được Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) trao tặng TP.HCM để phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ.
Sau lời kêu gọi của Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhiều cựu chiến binh, nhân chứng và người dân đã liên hệ cung cấp thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất.