Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt nghiêm một trường hợp nhận thay trách nhiệm cho người thân sau vụ tai nạn giao thông, nhằm che giấu hành vi vi phạm.
Trận mưa ngày 7/10 vừa qua ở Thái Nguyên được tổng kết là trận mưa lớn nhất lịch sử quan trắc được ở khu vực này, vượt qua kỷ lục năm 1964. Nhiều địa phương khác trên cả nước cũng hứng chịu tháng 10 mưa nhiều chưa từng có trong lịch sử.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề xuất tiết kiệm sách giáo khoa từ khâu biên soạn và sản xuất bộ sách có thể tái sử dụng thay vì mua mới hàng năm.
Sau khi ngồi nhờ không gian trước quán nước để nấu nướng, ăn tối, cả đoàn từ thiện dọn dẹp sạch sẽ và để lại lời cảm ơn trước camera, khiến chủ quán Thái Nguyên xúc động.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiếc xe Mercedes-Benz GLC của gia đình chị Phạm Thị Thanh Ngân bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy.
Ngày 20/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước đối với ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, đã có hành động dũng cảm hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn.
Sau hơn một tuần bị nước lũ cuốn trôi, chén trà khổng lồ cuối cùng trong bộ mô hình biểu tượng văn hóa trà Thái Nguyên vừa được người dân phát hiện trong vườn nhà.
Sau nhiều ngày mất điện, mất nước do lũ lụt, gia đình 4 người ở Thái Nguyên đều xuất hiện tổn thương da với mụn nước, mụn mủ, ngứa dữ dội ở kẽ tay, bụng, nách, vùng sinh dục.
Ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại khoảng 181,5 tỷ đồng. Sở GD&ĐT đề xuất tỉnh Thái Nguyên cấp 181,5 tỷ đồng để các cơ sở giáo dục khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã tới kiểm tra khu vực cầu Bến Tượng, nơi tại chân cầu, các lực lượng vũ trang đã nỗ lực đắp kè bờ đê, ngăn lụt sâu và sạt lở.
Trên mặt của anh Bí thư Đoàn phường Nguyễn Văn Quý vẫn nguyên vết trầy xước. Đó là vết thương khi anh tham gia hỗ trợ người dân trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên.
Chỉ tính riêng bão số 11 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng lớn về nhà ở, các công trình giao thông, nông nghiệp... với tổng thiệt hại ước trên 12.200 tỷ đồng cho tỉnh Thái Nguyên.
Lực lượng thi công đã hoàn thành các công đoạn khắc phục cuối cùng, đảm bảo tàu có thể chạy qua đoạn đường sắt bị nước lũ gây xói lở nền đường tại khu vực xã Trung Giã (Hà Nội).
Hàng trăm công nhân và máy móc được huy động làm việc xuyên ngày đêm nhằm khắc phục sự cố sạt lở đường ray tàu hỏa tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.
Ngày 7/10, mạng xã hội xôn xao thông tin vỡ đập ở Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên). Về phần mình, công ty này đã lên tiếng.
Sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ, sáng 13/10, học sinh tiểu học và THCS ở Thái Nguyên đã trở lại trường.
Mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở xã Nam Hòa, Thái Nguyên bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại cho hơn 30 hộ dân.
Tính đến 7h ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.
Ba chén trà khổng lồ đặt tại quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi hôm 7/10. Đến nay, 2 chiếc đã được tìm thấy, mô hình còn lại vẫn "thất lạc".
Để kịp đưa con gái ra sân bay đúng đợt lũ lịch sử, ông Nghệ (Thái Nguyên) liên tục bơi giữa nước lũ, kéo theo chiếc bè chở con gái hôm 8/10.