Mặc quần cộc đi Hà Giang, khách Tây run cầm cập vì lạnh tê tái
Khởi hành với quần đùi và áo mỏng, hai du khách nước ngoài không ngờ rằng chỉ sau 40 km khám phá Hà Giang, họ đã run cầm cập với cái lạnh rét buốt của cao nguyên đá.
Khởi hành với quần đùi và áo mỏng, hai du khách nước ngoài không ngờ rằng chỉ sau 40 km khám phá Hà Giang, họ đã run cầm cập với cái lạnh rét buốt của cao nguyên đá.
Adam Troy và Jahna Lee (quốc tịch New Zealand) lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi trót "đánh giá thấp" cái lạnh ở Hà Giang. Cảnh tượng hài hước nhanh chóng viral trên MXH.
Sa Pa và Hà Giang sớm "cháy phòng" homestay, khách sạn trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều cơ sở kín lịch từ trước kỳ nghỉ, cao điểm dồn vào ngày 1-2/1/2026.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh (Hà Giang cũ) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, hợp đồng khống, chiếm đoạt tài sản.
Lô Lô Chải được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới", trở thành điểm đến hút khách khi nhắc đến Hà Giang. Đằng sau danh hiệu ấy là nhịp sống thường nhật của người Lô Lô.
Trong thời gian là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ), La Thị Thanh đã cho cá nhân khai thác cát trái phép dẫn đến thất thoát tài nguyên, thiệt hại kinh tế.
Trong 3 năm và 4 lần trở lại Lô Lô Chải (Hà Giang cũ), Yến Nguyễn nhận thấy ngôi làng "tốt nhất thế giới" đổi thay mạnh mẽ, không còn vẻ hoang sơ, tĩnh lặng như lần đầu cô đặt chân đến.
Tháng 2/2023, trong chuyến đi xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành cũ của Việt Nam, du khách Nguyễn Yến lần đầu lưu trú tại Lô Lô Chải, ngôi làng vừa được vinh danh "tốt nhất thế giới".
Hà Giang (cũ) không chỉ hấp dẫn bởi những cung đường đèo uốn lượn hay các dãy núi đá vôi, mà còn là những bản làng nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của người Mông, Dao, Tày, Lô Lô.
Hà Giang (cũ) có 2 homestay được công nhận "kỷ lục Việt Nam" nhờ thiết kế phòng mô phỏng trống đồng của người dân tộc Lô Lô và "quẩy tấu" (cái gùi lưng) của người Mông.
Từ ban công quán cà phê trên sườn núi Lũng Cú, Lô Lô Chải hiện lên như bức tranh cổ tích với nhà trình tường vàng nâu, hàng rào đá tỉ mỉ và con dốc uốn lượn xuống thung lũng.
Một cây hồng ở trung tâm Lô Lô Chải (Hà Giang cũ) bỗng trở thành điểm check-in nổi tiếng gần đây. Lượng du khách tăng đột biến khiến khu vực quanh cây thường xuyên ùn tắc.
Trong lần Hà Giang "vỡ trận", nhiều người nhận ra dọc đường đèo xuất hiện dày đặc mũ bảo hiểm màu vàng gắn mỏ vịt. Theo chủ cơ sở, ý tưởng xuất phát từ nhu cầu an toàn của du khách.
Dốc Thẩm Mã (Hà Giang cũ) xảy ra ùn tắc khi hàng nghìn du khách đổ về cuối tuần. Một số đơn vị cho biết lượng khách tăng đột biến do thời tiết đẹp và cao điểm hoa tam giác mạch.
Hà Giang bước vào mùa hoa tam giác mạch thu hút đông khách du lịch.
Dòng phương tiện tăng đột biến trên các tuyến đèo dốc Hà Giang khiến nhiều du khách phải chờ tới 30 phút để di chuyển.
Mô hình khung sắt hình trái tim đặt tạm trên Dốc Thẩm Mã đã được di dời chỉ sau một ngày, sau khi nhiều người cho rằng chi tiết này làm mất vẻ hoang sơ của vùng cao nguyên đá.
Một mình, một xe, tôi đi từ TP.HCM đến Hà Giang, băng qua những cung đường ven biển, đèo dốc trập trùng, rừng già xanh thẳm. Việt Nam là nơi giúp tôi tìm lại bản ngã của mình.
Hành trình 370 km mang đến cho Derek M. Norman cảm giác phấn khích với cảnh quan Tây Bắc ngoạn mục, kỳ quan văn hóa và những khúc cua không hồi kết.
Bốn ngày rong ruổi trên "Con đường Hạnh phúc", phóng viên Mỹ Derek M. Norman trải qua hành trình vừa run rẩy, phấn khích vừa say mê giữa mây trời Hà Giang.
Hình ảnh được ghi lại ở Lũng Cú (Hà Giang cũ). Chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi trong bộ đồ lấm lem sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ khiến người xem xúc động.