Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt
Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã ra mắt Đại hội.
Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã ra mắt Đại hội.
Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ nhiều nội dung về tầm nhìn xa để phát triển của đất nước cũng như vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.
Chiều 23/1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc.
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Ngày 22/1, Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 20/1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Toàn bộ 1.586 đại biểu của đại hội đều có mặt đầy đủ.
Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 1.600 đại biểu đã tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng.
Trong phiên trù bị sáng 19/1, toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Sáng 19/1, trước phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.
Từ khoảnh khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa mùa thu 1945 đến ngày hội non sông hôm nay, tám mươi năm đã khắc sâu giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, để mỗi người Việt Nam sống trong hòa bình và cùng nuôi dưỡng khát vọng tương lai.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.
Sáng 2/9, tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các khối diễu binh uy nghi tiến vào Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, dõi theo của hàng vạn người dân cả nước.
Quảng trường Ba Đình "nhuộm đỏ" bởi cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Khi đội diễu binh, diễu hành uy nghi sải bước, cả dân tộc Việt Nam chung một nhịp đập, hướng về kỷ nguyên mới.
Các đoàn quân đội Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào sải bước qua phố giữa vòng tay chào đón nồng nhiệt từ người dân.
Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.
Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.
Đội hình đồng đều, khí thế của các chiến sĩ trong buổi tổng duyệt diễu binh A80 mang đến loạt khoảnh khắc mãn nhãn trên Quảng trường Ba Đình.
Thức trắng đêm để chuẩn bị cho tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80, hàng trăm nghệ sĩ đều tràn đầy năng lượng cùng niềm tự hào, tình yêu nước mãnh liệt.
Trong buổi Tổng duyệt sáng 30/8, dàn xe đặc chủng Công an hiện đại, đa năng đồng loạt xuất hiện, tạo điểm nhấn mạnh mẽ trên Quảng trường Ba Đình.