Lý Hùng gây hụt hẫng
Sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh, Lý Hùng tái xuất với bộ phim “Phòng trọ ma bầu”. Song, màn trình diễn của anh không như kỳ vọng, thành tích phim cũng khá làng nhàng.
333 kết quả phù hợp
Sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh, Lý Hùng tái xuất với bộ phim “Phòng trọ ma bầu”. Song, màn trình diễn của anh không như kỳ vọng, thành tích phim cũng khá làng nhàng.
Sau "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu", Cát Phượng lại có thêm một vai diễn mờ nhạt, gây tiếc nuối trong tác phẩm điện ảnh "Phòng trọ ma bầu" vừa ra mắt.
"Truy tìm long diên hương" có kịch bản đơn giản, dễ đoán. Nhưng chính sự kết hợp mượt mà giữa hành động và hài, cùng một số phát hiện lý thú giúp phim gây sốt những ngày qua.
"Thai chiêu tài" mang đến trải nghiệm thú vị, với thế giới tâm linh đậm màu cổ tích và cách kể chuyện chia chương độc đáo.
"Nhà ma xó" khởi đầu với một ý tưởng không tồi, nhưng cách phát triển lại vụng về, thậm chí lệch lạc.
“Đồi hành xác” rời rạp sau hơn 1 tuần chiếu, thời gian ngắn kỷ lục. Trước đó, không ít phim kinh dị 18+ khác cũng chấp nhận rời rạp trong tình trạng ế vé, thất thu.
Hình ảnh bầu trời Hà Nội chìm trong bóng tối, mây đen dăng kín vào sáng 7/10 lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Madelyn Cline dường như không thể rời môi khỏi Hoàng tử Constantine-Alexios. Cặp đôi vừa bị bắt gặp tình tứ ở chốn đông người.
Với chất lượng sản xuất thảm họa, việc "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" bị khán giả ngó lơ, quay lưng ngay từ những ngày đầu ra mắt không gây ngạc nhiên.
Mới đây trong một dịp trả lời độc giả, ông hoàng kinh dị Stephen King nửa đùa nửa thật gọi Tổng thống Donald Trump là một "câu chuyện kinh dị".
"Bậc thầy" về truyện kinh dị nổi tiếng này sợ con số 13 đến mức khi đọc hoặc viết, ông không thể dừng lại ở trang 13 hoặc bất kỳ trang nào có con số 13.
"Điều ước cuối cùng" gây tranh luận vì sử dụng nhiều chi tiết 18+ làm miếng hài. Đạo diễn cho biết đã lường trước những phản ứng trái chiều từ khán giả.
Sau khoảng thời gian gây sốt, phim kinh dị, tâm linh dần đánh mất vị thế. Chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng tất yếu xảy ra khi khán giả đã ngán ngẩm những công thức một màu.
Rạp Việt tiếp tục chứng kiến một tuần kém sôi động. Khi ngoại trừ "Út Lan" - tác phẩm kinh dị nội địa đã ra mắt trước đó, dàn phim quốc tế lại chưa đủ sức nóng kéo khán giả ra rạp.
Tour về kẻ giết người hàng loạt thu hút đông đảo du khách mỗi tối ở London, nhưng cũng gây tranh cãi trong cộng đồng địa phương.
“Dưới đáy hồ” sau khi ra mắt đã vươn lên vị trí top 1 phòng vé nhưng chưa bùng nổ như mong đợi. Trong khi, một phim kinh dị nội địa khác là "Năm mười" lại có doanh thu bết bát.
Until Dawn - tựa game kinh dị về những con quái vật ăn thịt người Wendigo - cuối cùng cũng bước lên màn ảnh rộng qua bàn tay nhào nặn của “bậc thầy kinh dị” David F. Sandberg.
Những lần xuất hiện tuy ngắn ngủi này làm tăng thêm tính chân thực, khiến người hâm mộ tiểu thuyết gốc thích thú, tạo nên mối liên hệ độc đáo giữa tác giả và câu chuyện của họ.
“Ma da”, “Quỷ nhập tràng” và “Tìm xác” lần lượt ra mắt chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đạt doanh thu khả quan. Song kịch bản, nội dung các dự án này đều gây tranh cãi gay gắt.
Sau 2 tuần không có đối thủ, bộ phim của Bùi Thạc Chuyên đánh mất ngôi vương phòng vé về tay phim kinh dị mới trình làng “Tìm xác: Ma không đầu”.