Thua lỗ chứng khoán, đi cướp giật vé số hòng 'gỡ gạc'
Thua lỗ khi đầu tư chứng khoán, người đàn ông 41 tuổi nảy sinh ý định cướp vé số của người bán dạo ngồi xe lăn ở TP.HCM.
665 kết quả phù hợp
Thua lỗ khi đầu tư chứng khoán, người đàn ông 41 tuổi nảy sinh ý định cướp vé số của người bán dạo ngồi xe lăn ở TP.HCM.
Xu hướng phụ thuộc ngày càng nhiều vào dầu mỏ so với các loại năng lượng khác, ở những năm 1980, đã bị đảo ngược bởi giá dầu leo thang, những tính toán an ninh và các quyết sách của chính phủ.
Kể từ tháng 7/2020, khi đơn vị trúng thầu bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ bất ngờ dừng khai thác, mọi sinh hoạt và giao thương của người dân hai bên bờ sông Hậu đảo lộn hoàn toàn.
Hồ sơ Epstein mới đây đã phơi bày cơ chế vận hành của tầng lớp siêu giàu: sống xa hoa bằng nợ, dùng tài sản làm thế chấp, né thuế hợp pháp và dựng nên ảo ảnh thịnh vượng.
Một người thuê hơn chục chiếc ôtô đi cầm lấy số tiền trên 3,5 tỷ đồng trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Một người mẹ tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi ép con gái bò bằng đầu gối trong đêm lạnh.
Trịnh Tắc Sĩ tích cực tham gia các hoạt động thể thao để cải thiện sức khỏe. Ở tuổi 74, nam diễn viên vẫn nhận lời mời đóng phim.
Hình ảnh "người cha mẫu mực" của sao nam TVB Trịnh Kiện Lạc bất ngờ sụp đổ.
Từng là biểu tượng của khu vực LPL với nhiều danh hiệu lớn nhỏ, sự ra đi của Royal Never Give Up (RNG) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ.
Thiệt hại nặng nề do thiên tai kép (cơn bão số 13 và cơn lũ lịch sử) khiến thủ phủ mai vàng miền Trung - An Nhơn (tỉnh Gia Lai) mất Tết, người trồng trắng tay.
Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".
Lắng nghe lời khai tại phiên tòa, người thân của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích cũng là người thân các nạn nhân đề nghị HĐXX TAND Đồng Nai xét xử đúng người, đúng tội.
Hàng năm ở Nhật Bản, có hơn 80.000 người "biến mất" khỏi đời sống xã hội, sống lặng lẽ như những bóng ma. Câu chuyện của họ hé lộ một thế giới ít người biết.
Ngôi biệt thự xa hoa bên hồ của Sven-Goran Eriksson bị bán với giá rẻ bất ngờ do gia đình ông vật lộn giữa núi nợ sau khi cựu HLV tuyển Anh qua đời vì ung thư tuyến tụy.
Trước khi trở thành nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, ông Trần Xuân Sơn suýt phá sản, phải bán kỷ vật của bà ngoại tặng khi cưới để lấy tiền mua cám nuôi gà.
Phim điện ảnh “Phá đám: Sinh nhật mẹ” gợi nhớ đến bóng dáng nhiều bà mẹ Việt - tận tụy, chịu thương chịu khó, âm thầm hy sinh mà chưa từng một lần kể công.
8 năm trước, người cha nghèo ở Tứ Xuyên từng tự tay đào mộ để con gái mắc bệnh hiểm nghèo dần "thích nghi". Hiện tại, cô bé vẫn sống khỏe mạnh.
Rơi vào tình trạng "không học, không làm, không đào tạo", nhiều người trẻ khó trụ lại tại đô thị đắt đỏ, quyết định về quê sống cùng gia đình, giảm bớt gánh nặng tài chính.
Nghèo khó, không có đất đai và tài sản thừa kế, nhiều chàng trai lên tàu, tham gia vào những chuyến hải trình đầy nguy hiểm với mong muốn tìm được kho báu để đổi đời.
Á quân Project SuperStar 2005 tuyên bố phá sản do kinh doanh ẩm thực thua lỗ. Hiện tại, anh đang nợ nần chồng chất.