Không quên được tình đầu, tỷ phú Sài Gòn xưa cưới cô gái không quen
Yêu nhưng không đến được với mối tình đầu có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, vị tỷ phú Sài Gòn đành cưới cô gái mình còn chưa quen mặt nhưng có nét giống người tình cũ.
302 kết quả phù hợp
Không quên được tình đầu, tỷ phú Sài Gòn xưa cưới cô gái không quen
Yêu nhưng không đến được với mối tình đầu có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, vị tỷ phú Sài Gòn đành cưới cô gái mình còn chưa quen mặt nhưng có nét giống người tình cũ.
Ôtô gầm cao 1 tỷ đồng đua giảm giá xả kho
Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Mitsubishi Pajero Sport đều đang được giảm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng trong tháng 4.
Đại gia Phát 'dầu' nộp hơn 135,2 tỷ thu lợi mua bán trái phép hóa đơn
Cục thi hành án dân sự Hải Phòng thông tin đơn vị này hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát thu lợi bất chính trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn".
7 cách để giảm bớt áp lực khi nuôi dạy con
Thay vì cảm thấy căng thẳng, tội lỗi bởi luôn kiệt sức và không đủ năng lượng dành cho trẻ, bạn hãy điều chỉnh bản thân để có những trải nghiệm hạnh phúc bên con, theo Wonderwall.
Bài đồng dao nào được hát tối 30 Tết?
Ngày xưa tại các làng xã, tối 30 Tết, các trẻ em nghèo họp nhau thành từng bọn rủ nhau đi chúc Tết.
Lễ giao thừa là lễ tống cựu nghênh tân, tiễn vị đại vương hành khiển cũ và đón vị mới. Có lễ nghi phải có văn khấn, cũng như ăn phải có mời.
Vai người chồng ngoại tình của B Trần gây ức chế
B Trần vào vai Tùng ở "Chúng ta của 8 năm sau". Nhân vật này tỏ ra yêu chiều vợ nhưng vẫn lừa dối sau lưng để qua lại với nhân tình.
Điều gì khiến một đứa trẻ hạnh phúc?
Bộ sách "Những đứa trẻ hạnh phúc" mang đến 10 câu chuyện về cách trẻ em (ở các dân tộc, vùng miền khác nhau) thấu hiểu và cảm nhận về hạnh phúc.
Bi kịch tình yêu nơi hoàng cung
"Hoàng cung" là tiểu thuyết cổ trang lịch sử, tình cảm lãng mạn, gửi thông điệp hãy sống hết mình, yêu thương trọn vẹn.
Triệu Lệ Dĩnh gặp lại chồng cũ Phùng Thiệu Phong
Cặp sao "Minh Lan truyện" đưa con trai đi ăn trong không khí vui vẻ. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau sau khi ly hôn.
Ca sĩ Hà Phương nói gì về tin ly hôn với tỷ phú Chính Chu?
Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Hà Phương khẳng định vợ chồng chị vẫn hạnh phúc, không ly hôn như tin đồn trên mạng xã hội.
Gia đình bạn trai xem tôi như con cháu trong nhà
"Mự (mợ) làm dâu nhưng luôn được xem như con gái trong nhà, nên mự cũng mong con sẽ được như thế", câu nói của mự bạn trai khiến tôi ấm lòng.
Ngô Cẩn Ngôn đóng phim sau hơn 2 năm thất nghiệp
Ngô Cẩn Ngôn đã nhiều tháng không vào đoàn phim, danh tiếng xuống dốc khiến người hâm mộ lo lắng. Dự án mới công bố của cô cũng không được đánh giá cao.
Theo HealthShots, những lợi ích của giọt nước mắt hạnh phúc là cải thiện cảm xúc, giải phóng cảm xúc bị kìm nén, chữa lành nội tâm và nâng cao sức khỏe thể chất.
100 tủ sách cộng đồng đã được mở trong năm qua
Những người làm xuất bản vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình là mang đến bạn đọc những cuốn sách hay và nâng cao giá trị văn hóa đọc của người Việt Nam.
PVcomBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại hiện đại
Chiều 21/4, PVcomBank tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo mô hình ngân hàng thương mại hiện đại.
Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân và dàn mỹ nhân hứa hẹn thống trị Cbiz
Giới giải trí Hoa ngữ đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ. Các nữ diễn viên sinh sau năm 1995 như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi dần được đảm nhiệm vai chính.
Nghị lực phi thường của tác giả 'Thép đã tôi thế đấy'
Nikolai Ostrovsky là một nhà văn tài năng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ostrovsky là cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”.
Điều gì tạo nên một cuốn sách self-help hấp dẫn
Đối với dòng sách self-help, các độc giả trẻ hiện nay mong đợi những câu chuyện thật, trải nghiệm cá nhân, kế hoạch cụ thể nhiều hơn là việc tác giả đưa ra khái niệm mơ hồ.
Những người phụ nữ tự do trong văn học Việt Nam đương đại
Thông qua hình ảnh những người phụ nữ trong văn học Việt Nam đương đại, người đọc có thể cảm nhận được thông điệp về sự tự do tác giả muốn truyền tải.