|
| Sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 vợ chồng giúp hôn nhân bền vững. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Chỉ có thể là yêu. |
Cảm xúc đẹp nhất trong tình yêu là gì? Bạn thích anh ấy, anh ấy cũng thích bạn; bạn biết anh ấy thích mình, anh ấy cũng biết tâm ý của bạn. Cả hai người đều ngầm hiểu suy nghĩ của nhau, "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Đây chính là tình cảm đẹp đẽ nhất, chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời.
Hầu hết mọi người đều có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ và luôn hy vọng có được đối phương càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi 2 người vượt qua khoảng cách cuối cùng, mọi thứ lại trở nên nhàm chán, và trái tim họ ngày càng xa cách nhau.
Trạng thái đẹp đẽ nhất của tình bạn là gì? Trong một mối quan hệ, tốt nhất là nên coi trọng ưu điểm của đối phương, hiểu được khó khăn của người ấy, đồng thời quý trọng và quan tâm đến nhau. Tuy không ở bên nhau mỗi ngày, khi bạn cần giúp đỡ, anh ấy có thể đưa tay ra. Khi anh ấy cần giúp đỡ, bạn biết mình nên làm gì. Đây là sự thấu hiểu sâu sắc giữa người với người.
Trong quá trình làm việc và giao tiếp xã hội, chắc hẳn bạn cũng gặp không ít người thể hiện họ đánh giá cao phẩm chất của bạn, nóng lòng muốn được hợp tác với bạn. Nhưng thực ra đây cũng là một hành vi chiếm hữu, vì họ muốn "lợi dụng" giá trị của bạn càng sớm càng tốt.
Vì thế, mỗi khi ai đó thể hiện tâm lý này, tôi luôn dè chừng và giữ khoảng cách. Nếu tôi vội vã đồng ý thì thật mù quáng.
Chuyện yêu đương hay giao tiếp xã hội cũng giống như một điệu khiêu vũ. Bạn tiến một bước, anh ta sẽ lùi một bước; bạn lùi một bước, anh ta tiến một bước. Nếu 2 người cứ áp sát nhau thì sẽ rất khó cử động, chứ đừng nói đến việc thể hiện khả năng của bản thân
Khi bạn muốn học hỏi ai đó, hãy giữ khoảng cách với đối phương. Như vậy, bạn mới có thể tôn trọng anh ta, còn anh ta có thể chỉ dạy cho bạn. Tương tự, nếu bạn thực sự thích một người và muốn mãi mãi yêu người đó, đừng cố chiếm hữu họ ngay lập tức, nếu không, khao khát về một tình yêu lãng mạn sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan.
Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện khi tôi mới tốt nghiệp đại học 10 năm về trước. Một lần nọ, sếp mời cấp dưới đi ăn tối. Khi giới thiệu đến một vị khách nữ có mặt trong buổi tiệc hôm đó, sếp tôi nhấn mạnh: "Đây là vợ tôi". Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, hầu hết mọi người đều vừa cười cợt vừa giới thiệu vợ mình, nhưng sếp tôi lại rất nghiêm túc. Sau đó, các đồng nghiệp kể vợ chồng sếp luôn tôn trọng nhau như khách, đến bây giờ gia đình họ vẫn hạnh phúc viên mãn.
Thực ra, "tôn trọng nhau như khách" mới là trạng thái hòa thuận nhất của vợ chồng, nhưng hầu hết mọi người không hiểu được quy tắc này. Họ luôn nghĩ không nên có sự phân biệt giữa vợ và chồng. Họ đổ lỗi, chỉ trích, thậm chí chế giễu lẫn nhau, đến cuối cùng lại trở thành kẻ đáng ghét trong mắt đối phương.
Vợ chồng là vậy, cả đồng nghiệp, bạn bè, người yêu cũng thế: Dành cho nhau một khoảng không gian nhất định, một chút tự do, để cả hai có những mộng tưởng riêng, như thế chẳng phải mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn sao?
Mỗi người đều cần vạch ra giới hạn cho bản thân, đồng thời cũng phải biết giới hạn của người khác nằm ở đâu.