Báo động đỏ cho phim Việt 'Bẫy tiền'
"Bẫy tiền", phim Việt về lừa đảo trực tuyến, trở lại từ 8/4 sau khi bất ngờ rút khỏi rạp cuối 2025. Tuy nhiên, doanh thu mở màn của phim khá khiêm tốn, đối diện nguy cơ thua lỗ.
1.589 kết quả phù hợp
"Bẫy tiền", phim Việt về lừa đảo trực tuyến, trở lại từ 8/4 sau khi bất ngờ rút khỏi rạp cuối 2025. Tuy nhiên, doanh thu mở màn của phim khá khiêm tốn, đối diện nguy cơ thua lỗ.
Sáu ký tự “31/3/2026” không còn là lời nhắn mơ hồ, mà trở thành câu trả lời rõ ràng của Xuân Son trên sân cỏ.
Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi đóng Bà La Sát trong phim “Tây du ký” 1986 nhưng nữ diễn viên này lại là người bạc mệnh.
Phong cách lãnh đạo khó đoán của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt phép thử lớn trong cuộc chiến với Iran, giữa áp lực quân sự, kinh tế và chia rẽ chính trị nội bộ.
Sau nhiều năm nỗ lực, cống hiến cho nghệ thuật, nữ diễn viên quen mặt phim giờ vàng VTV có sự nghiệp ấn tượng, cuộc sống sung túc cùng con trai.
Gắn liền với sứ mệnh "khai phóng", Viện Giáo Dục IRED và các dịch giả, biên tập viên mất hơn 7 năm để dịch bộ sách đồ sộ của triết gia và sử gia Will Durant, với mong muốn dùng lịch sử để hiểu...
Chỉ vài giờ trước khi Mỹ không kích Iran, làn sóng đặt cược bất thường trên Polymarket giúp nhiều tài khoản ẩn danh thu lợi lớn, dấy lên lo ngại về thông tin nội gián.
"Làm việc với anh Thành, nhiều khi tôi thấy 'ngộp', áp lực thật. Không riêng tôi đâu, các diễn viên khác cũng vậy, nhất là mấy bạn lần đầu diễn xuất", Quốc Anh tâm sự.
Cuốn “The Last Kings of Hollywood” mang đến câu chuyện thành danh của ba đạo diễn Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg.
Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình,...
Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn kiều bào dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn, thể hiện tình đoàn kết và hướng về cội nguồn trong dịp Xuân Quê hương 2026.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một.
Trước “Ai thương ai mến”, Thu Trang liên tục có những bước tiến. Song, tác phẩm thứ hai cô đạo diễn đang đối diện cảnh thua lỗ, diễn xuất của nữ nghệ sĩ cũng bị đánh giá hụt hơi.
Trong ngày 22/1, "Con kể ba nghe" của Kiều Minh Tuấn bất ngờ bị phim ngoại "Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương" vươn lên dẫn trước trên bảng tổng sắp phòng vé.
Miếng bánh "xe máy điện" năm 2026 đã dần thu hút đông thương hiệu hơn, nhưng liệu như vậy đã đủ để thay đổi thế thống trị của hãng xe nội địa Việt?
Tin tức giật gân và các bài đăng mang tính kích động trên mạng xã hội đang khiến người Nhật lo sợ nhiều hơn mức cần thiết.
Bộ phim "Con kể cha nghe" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được phân loại phim T13. Tuy nhiên, tác phẩm có nhiều phân cảnh tự tử, trầm cảm của diễn viên chính.
Nữ diễn viên nhận giải thưởng quan trọng ở Ngôi sao xanh 2025. Tuy nhiên, cô vắng mặt, không đến nhận cúp.
“Ai thương ai mến” cho thấy nỗ lực vượt khỏi vùng an toàn của Thu Trang. Tuy nhiên, phim hụt hơi khi chọn đề tài kém hấp dẫn số đông và chưa khắc phục được hạn chế từ phim trước.
Mùa chụp ảnh Tết khởi động sớm, biến tu viện, quán cà phê TP.HCM thành “studio ngoài trời”. Sau mỗi khung hình là các nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm làm việc không có ngày nghỉ.