Phía sau ống kính chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trở lại Việt Nam vào tháng 11/2025. Nhiều câu chuyện phía sau các tấm hình chụp Đại tướng được bà hé lộ.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - trở lại Việt Nam vào tháng 11/2025. Nhiều câu chuyện phía sau các tấm hình chụp Đại tướng được bà hé lộ.
Catherine Karnow - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với tấm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp - sắp có triển lãm ảnh tại Việt Nam với chủ đề "Việt Nam 1990-2015 - Một đất nước đang đổi thay".
Ngày 7/11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức Lễ giới thiệu và tiếp nhận tài liệu của nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang.
Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, lòng yêu nước là “sản phẩm tinh thần” của một nền văn hóa từng phải đối diện với nhiều thử thách thiên nhiên và lịch sử.
20 năm sau lần xuất bản đầu tiên, tập nhật ký xúc động của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tiếp tục trở lại với độc giả trẻ trong diện mạo mới, đầy đủ hơn về hình ảnh và tư liệu.
Là nhà báo, nhà khoa học, nhưng trên hết cụ Nguyễn Văn Tố - một trong 15 thành viên của Chính phủ lâm thời là một nhà yêu nước, suốt đời cống hiến cho mục tiêu độc lập dân tộc.
Không nghỉ ngơi sau ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ, đặt ra sáu nhiệm vụ cấp bách trong khi vẫn duy trì lối sống giản dị, làm việc kỷ luật.
Sáng 2/9/1975, Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong lễ duyệt binh đầu tiên sau khi Bắc - Nam sum họp một nhà. Bộ ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã ghi lại rõ nét cảm xúc hào hùng, hạnh phúc trong Tết Độc lập năm ấy.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định ngành xuất bản không chỉ tạo ra giá trị văn hóa - tư tưởng mà còn là một ngành kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng thông qua sản phẩm tri thức. Đầu tư cho xuất bản chính là đầu tư cho tương lai, cho nền tảng phát triển bền vững của quốc gia.
Trong sự kiện A80, CATP Hà Nội vừa tổ chức bảo đảm tuyệt đối ANTT, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh, người cao tuổi, cùng nhân dân Thủ đô chung vui ngày hội lớn.
Triển lãm "Xuất bản Việt Nam 80 năm xây dựng - phát triển - hội nhập" quy tụ hàng nghìn đầu sách chính trị, văn hóa, lịch sử của đất nước, sách danh nhân Việt Nam, thu hút đông đảo bạn đọc nhiều lứa tuổi tới tham quan.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định ngành xuất bản phải vươn lên, đổi mới để góp phần xây dựng tri thức Việt và phát huy sức mạnh mềm quốc gia.
Không được gọi tên trực tiếp, song nhân vật "bà trưởng đoàn" trong "Mưa đỏ" khiến nhiều người liên tưởng tới bà Nguyễn Thị Bình với phong thái đầy bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn.
Đây là cuộc giao thiệp đầu tiên giữa đại diện của Chính quyền cách mạng Việt Nam và lực lượng quốc tế, cụ thể là phái bộ Mỹ đến Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám.
Tại triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lập", du khách lần đầu được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo kết hợp phục chế ảnh số biến những bức ảnh đen trắng thành không gian lịch sử.
Trong "Những năm tháng không thể nào quên", Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể về những đêm Bác Hồ miệt mài soạn Tuyên ngôn Độc lập và khoảnh khắc Người ra mắt đồng bào tại quảng trường Ba Đình.
Không chỉ ghi lại sự kiện, cuốn sách "Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945" còn là những ký ức, bài viết của các nhân chứng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, nhà sử học Trần Huy Liệu, nhà văn Tô Hoài...
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trưa 27/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tỉnh Điện Biên.
Trước khi có ý tưởng viết bài này, tôi đã được anh Phạm Quang Nghị cho biết là anh có một bộ sách mới ra đời đầu năm 2025.
Nhiều thế hệ tác giả, với lòng kính trọng và tâm huyết, đã tái hiện cuộc đời Bác qua những trang sách, góp phần khắc họa một Hồ Chí Minh giản dị mà vĩ đại, truyền cảm hứng về lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần nhân văn đến đa dạng tầng lớp độc giả.
Năm nay đã bước sang tuổi 106, nhưng cụ Nguyễn Thị Thức (nguyên Chủ tịch hội phụ nữ huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn minh mẫn, kể rành mạch cho con cháu nghe về 3 lần cụ vinh dự được gặp Bác Hồ.