Con trai khiến bố mẹ bật khóc vì tặng lợn đất trong ngày tốt nghiệp
Trong ngày tốt nghiệp, Đức Mạnh (sinh năm 2003), tặng bố mẹ con lợn đất bản thân đã nuôi trong 4 năm đại học, chứa hơn 10 triệu đồng.
Mulan Nguyễn cho Zing.vn hay đây là hội học sinh Việt Nam tại trường Santa Teresa ở San Jose. Phần lớn các bạn trong nhóm là người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ.
Trong ngày tốt nghiệp, Đức Mạnh (sinh năm 2003), tặng bố mẹ con lợn đất bản thân đã nuôi trong 4 năm đại học, chứa hơn 10 triệu đồng.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu hy sinh, con trai và con gái ông mong mỏi tìm được hài cốt cha, để đưa ông nằm lại bên cạnh mẹ.
Sau đám cưới chỉ có ngụm nước chè mời bà con lối xóm, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được ở bên vợ chưa đầy 7 ngày. Ông ra mặt trận, rồi hy sinh sau một năm ngày cưới.
Giữa chiến trường ở Quảng Trị, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh viết bức thư dự báo về sự hy sinh, kèm chỉ dẫn vị trí mình nằm xuống. 29 năm sau, vợ ông đưa được chồng trở về.
Kiên trì thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập gym đều đặn, Phương Duy (sinh năm 2001, TP.HCM) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lột xác vẻ ngoài.
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Hoàng Nam hy sinh, người con rể 62 tuổi vẫn lặng lẽ lần theo từng manh mối, mong một ngày đưa bố vợ trở về với gia đình.
Thấy con dâu tương lai về quê, cả gia đình của Duẫn rất vui và đón tiếp nồng hậu.
Khoảnh khắc hai người anh mải mê ngắm nghía cô em gái cách 17 tuổi khiến ai nấy tủm tỉm cười.
Tại đám cưới, cô dâu và người bạn đời nhận được nhiều của hồi môn có giá trị từ gia đình hai bên.
Mỗi chiếc răng, đoạn xương được chọn đều có thể trở thành "mảnh ghép" giúp giải mã ADN, mở thêm cơ hội đưa liệt sĩ trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.