Mâu thuẫn mua bán đất, người đàn ông cầm dao tấn công em họ
Xuất phát từ mâu thuẫn mua bán đất, nửa đêm, Đỗ Đức Trọng cầm dao tấn công em họ rồi tẩu thoát.
711 kết quả phù hợp
Xuất phát từ mâu thuẫn mua bán đất, nửa đêm, Đỗ Đức Trọng cầm dao tấn công em họ rồi tẩu thoát.
Tối 30/11, Mason Mount tiến đến ôm lấy Leny Yoro sau tiếng còi mãn cuộc khi MU thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 13 Premier League.
Sau thời gian khẩn trương điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ thảm sát, sử dụng súng sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, gây xôn...
Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Hà Nội đã mời chủ xe tải “trùm biển Led quảng cáo” lên làm việc, sau khi xác nhận hành vi vi phạm, cơ quan chủ quản xe đã bị tước đăng ký xe và xử phạt 7 triệu đồng.
12 tiếng trước khi bão Fengshen tiến gần Đà Nẵng, anh Thanh Nguyên dùng bạt trùm kín ôtô và một số vật dụng kích thước lớn có giá trị để bảo vệ tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết trong ngày 3/10, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Suốt 56 giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an đã băng rừng, vượt núi truy bắt hung thủ máu lạnh bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai.
Lực lượng Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai bắt được nghi phạm vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai; là đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ...
Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an truy xét hung thủ.
Chiều 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người", "Cướp tài sản” xảy ra tại Đại...
Trong chuyến công tác ngắn ngày tại TP.HCM, Hứa Quang Hán dành buổi tối đầu tiên để thưởng thức phở tái lăn, phở thố đá. Nam diễn viên còn chia sẻ "uống cà phê và làm nail".
Bé gái 3 tuổi - con gái của nạn nhân và hung thủ với khuôn mặt ngây thơ vẫn vô tư nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: “Ba mẹ đâu rồi?”.
Thuận đã mua ma túy về nhà sử dụng trước khi gây án. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình, nên đối tượng mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ.
Trước khi sát hại cả nhà người yêu ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, một người bị thương, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sử dụng ma túy đá.
Một đối tượng mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang đánh bảo vệ, xông vào một tiệm vàng lớn ở Đà Nẵng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức rồi tẩu thoát.
Các nữ chiến sĩ che chắn kín mít trong những buổi tập luyện dưới ánh nắng gay gắt tại thao trường. Trang phục, phụ kiện chống nắng vốn là một phần của văn hóa đường phố Việt Nam.
Cuộc đua viral trên mạng xã hội đang khiến một số doanh nghiệp bất chấp chuẩn mực, gây sốc để nổi bật, nhưng nhận lại là án phạt và hình ảnh tệ hại trong mắt khách hàng.
Sau thời gian vắng bóng, tiểu thương tại Saigon Square đã buôn bán "hàng hiệu" giá rẻ trở lại nhưng theo cách lạ lùng: Cửa hé vừa đủ cho khách vào xem, rồi lập tức khép lại.
Khi đang ở trong tiệm cắt tóc một mình, chị Q.T.Y. (trú xã Xuân Dương, Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ bị người đàn ông lạ, trùm kín mặt mũi xông vào tấn công rồi bỏ trốn.