Đại diện Iran ngày 25/3 đã thông báo với Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hay Jared Kushner mà ưu tiên trao đổi với Phó tổng thống JD Vance.
Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.
Iran được cho đã đưa ra loạt điều kiện để chấm dứt xung đột, từ đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh đến chấm dứt lệnh trừng phạt và giành quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng.
Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.
Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.
Khi Thống chế Pakistan Asim Munir phát biểu trước Ủy ban An ninh Quốc hội vào tháng 3/2025, ông đặt ra một câu hỏi ám ảnh: “Chúng ta sẽ còn tiếp tục hy sinh vô số sinh mạng theo kiểu một quốc gia yếu mềm đến bao giờ?”
Tehran phô diễn sức mạnh quân sự, phủ nhận đàm phán và siết chặt quyền lực nội bộ, thể hiện lập trường không nhượng bộ dù chịu sức ép lớn từ Mỹ - Israel trong giai đoạn này.
Mỹ đã điều động Sư đoàn dù 82 - đơn vị có thể triển khai tới bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong chưa đầy một ngày - tới Trung Đông, làm dấy lên khả năng về một kịch bản đổ bộ nhằm vào các mục tiêu then chốt của Iran.
Khơi mào xung đột với các quốc gia đã trở thành công cụ chính để ông Trump theo đuổi các mục tiêu đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động.
Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán khiến Tehran rơi vào mơ hồ: chính quyền phủ nhận, quân đội leo thang tấn công, dư luận hoang mang chưa rõ ai đại diện.
Trong nhiều thập kỷ, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã xuất khẩu dầu mỏ, thu “đô la dầu mỏ” từ các thị trường phương Tây và nhận được sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Mối quan hệ này thường được mô tả như một liên minh chiến lược.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.
Danh sách yêu cầu của Mỹ với Iran bị lộ hé lộ chiến lược gây sức ép toàn diện: siết hạt nhân, hạn chế tên lửa, đổi lấy dỡ trừng phạt và mở đường cho hợp tác hạt nhân dân sự.
Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt xung đột với Iran sau hơn ba tuần không kích, nhưng nhiều mục tiêu chiến lược của Chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa đạt được hoặc còn bỏ ngỏ.
Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/3 đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình xung đột Trung Đông hiện nay.
Iran ngày càng cảnh giác với những nỗ lực nhằm dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn, lo ngại các cuộc đàm phán có thể khiến giới lãnh đạo cấp cao của họ đối mặt với rủi ro cao hơn.
Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.
Iran đã phóng loạt tên lửa quy mô lớn kết hợp UAV cảm tử nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Israel, đồng thời khẳng định đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp.
Hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường để biểu dương lực lượng và ủng hộ chính phủ. Các nhóm ủng hộ chính quyền cùng lực lượng dân quân gia tăng hiện diện, tuần tra và lập chốt an ninh giữa lúc xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng nổ.