Chơi lễ 30/4 không rời Hà Nội theo lịch trình của Tổng thống Hàn Quốc
Những trải nghiệm tham quan, ăn uống đời thường nhưng "rất Hà Nội" của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân là gợi ý đáng thử cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.
552 kết quả phù hợp
Những trải nghiệm tham quan, ăn uống đời thường nhưng "rất Hà Nội" của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân là gợi ý đáng thử cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.
Từ phở bò, quán bia phố cổ đến hàng bún chả, nhiều nguyên thủ, chính khách và tỷ phú quốc tế chọn ẩm thực Hà Nội như cách trải nghiệm đời sống thường nhật của người Việt.
Trong lúc đang bán hàng, Thu Trang và các nhân viên quán đồ lưu niệm trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) bất ngờ khi thấy vợ chồng ông Lee Jae Myung ghé thăm.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân ghé một quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội), thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò. Ông bày tỏ "tôi đã có một bữa tối rất ngon".
Giá xăng dầu liên tục hạ nhiệt gần đây nhưng nghịch lý đang diễn ra tại thị trường dịch vụ ăn uống khi giá suất ăn tại các quán cơm, nhà hàng vẫn neo cao, thậm chí tiếp tục tăng.
Loạt quán ăn, cà phê do Cát Tường, Chi Pu và bộ ba Độ Mixi - PewPew - Xemesis liên tiếp dừng hoạt động hoặc chuyển nhượng, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành.
Thu nhập vẫn vậy trong khi giá xăng kéo nhiều mặt hàng tăng giá, tôi tự rèn vài thói quen mới để vẫn sống đủ, như đi chung xe với đồng nghiệp, nấu cơm mang đi làm.
Một số trường học tại TP.HCM đã tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú sau khi có thông tin nghi vấn mất an toàn thực phẩm liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học.
Sau phản ánh nghi vấn thực phẩm kém chất lượng được đưa vào bếp ăn trường học, Sở ATTP TP.HCM đã có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và công khai kết quả để trấn an phụ huynh và dư luận.
Trong cùng một ngày, 3 Việt kiều gửi tặng 150 triệu đồng tiền mặt và 1.000 AUD cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi rời đi, không tiết lộ danh tính.
Giữa nghịch cảnh hậu thiên tai, nụ cười trong veo và sự ham học của các em học sinh dân tộc thiểu số đã sưởi ấm núi rừng Tuyên Quang, khơi dậy niềm tin vào tương lai.
Nhận 100 triệu đồng từ vị khách trúng số 18 tỷ, bà Thùy Dương góp thêm 38 triệu để mua 8 tấn gạo tặng cho bà con khó khăn.
Để tiếp sức cho người dân, nhóm thiện nguyện do anh Nguyễn Hoàng Nghi (xã Hàm Thuận) vận động các nhà hảo tâm tổ chức bếp ăn, nấu cơm và phát miễn phí cho người dân.
Người đàn ông giấu tên cho biết mới trúng độc đắc nên ủng hộ 100 triệu đồng cho bếp cơm từ thiện của bà Đỗ Thị Tưởng rồi nhanh chóng rời đi.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Dưới tấm bạt dựng tạm bên cạnh cây xăng còn sũng nước sau trận lũ lịch sử ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), một bếp ăn dã chiến đỏ lửa suốt những ngày qua.
Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh chiến sĩ công an dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng ngập hay những suất cơm nóng hổi miễn phí ngày mưa khiến nhiều người ấm lòng.
Sau gần một tháng oằn mình trong trận lũ lịch sử, người dân Huế, Hội An từng bước trở lại cuộc sống thường nhật. Nắng đã lên, tiếng cười, nói rộn ràng lại "hồi sinh" trên khắp nẻo đường.
Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu ẩm thực “Cà Mèn”, được biết đến với hành trình “mang Quảng Trị đi muôn phương” - đột ngột qua đời ở TP.HCM, hưởng dương 34 tuổi.
Từ muỗng xới cơm kiêm que vo gạo cho đến cốc nấu cơm cá nhân, thương hiệu bán lẻ 3COINS của Nhật Bản đang thu hút sự chú ý với loạt sản phẩm gia dụng độc đáo.