Loại nguyên liệu sắp soán ngôi matcha
Ube, khoai mỡ tím có nguồn gốc từ Philippines, đang phủ sóng nhanh chóng từ quán cà phê đến quầy bar và tiệm bánh nhờ màu sắc bắt mắt, hương vị dễ "gây nghiện".
654 kết quả phù hợp
Ube, khoai mỡ tím có nguồn gốc từ Philippines, đang phủ sóng nhanh chóng từ quán cà phê đến quầy bar và tiệm bánh nhờ màu sắc bắt mắt, hương vị dễ "gây nghiện".
Quán cà phê nhỏ này không chỉ níu bước người qua bằng hương thơm nồng đượm của những món nước được pha chế đầy chăm chút, mà còn bởi nó ẩn giấu một phép màu: mọi vị khách đều có cơ hội quay về quá...
Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc yêu thích cảm giác làm mọi thứ một mình, xuất phát từ mong muốn "sống cho bản thân" và thoát khỏi những mối quan hệ ràng buộc.
Hình ảnh cả trăm người mở laptop, sách vở tại quán cà phê khiến dân mạng chia phe tranh cãi: Học tập, làm việc ở nơi công cộng lãng phí hay hiệu quả?
Quán cà phê gây sốt với thiết kế như thư viện, khách tập trung làm việc trước laptop, sách vở, khiến cộng đồng mạng chia 2 luồng: người được tiếp động lực, người lại thấy áp lực.
Giữa những nhà thờ, cung điện và cửa hiệu mua sắm sầm uất, một thư viện cổ nằm yên bình trên con phố Fiolstræde (Thủ đô Copenhagen, Đan Mạch).
Đối với người yêu sách, được đặt chân tới những thành phố văn học - nơi có nhiều hiệu sách cổ kính, các đầu sách hiếm - chắc chắn sẽ là trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời.
Còn hơn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh nhưng sức mua đồ trang trí năm nay tại TP.HCM giảm mạnh khiến không ít tiểu thương lo lắng.
Một tiểu thuyết lấy bối cảnh nước Pháp những năm 1920 của nhà văn sinh năm 1994 vừa được hệ thống nhà sách lớn nhất nước Anh trao giải thưởng Sách của năm 2025.
Chỉ mất một tuần để chị Minh Ngọc thu dọn và chuyển vào Đà Nẵng sau một buổi sáng mở cửa ra thấy thủ đô chìm trong màu xám xịt của bụi mịn.
Nằm trong chung cư Nguyễn Văn Tráng, tiệm sách ngoại văn Pages of Passion là nơi kết nối người yêu sách ngoại văn với không gian cà phê và cộng đồng quốc tế.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xuất bản Việt Nam đã thăm khu trưng bày sách tham gia và đoạt giải Giải thưởng Sách quốc gia tại Hà Nội.
Điểm nhấn thu hút các bạn trẻ đến quán cà phê chính là kệ sách cao kịch trần, chứa hàng nghìn cuốn sách, cùng cây xanh và hoa.
Nhiều người trẻ từng bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ khi mang sách ra đọc ở nơi công cộng. Điều này cho thấy thói quen đọc bị hiểu lầm là hành động "phông bạt", "làm màu".
Anh Nguyễn Thanh Tùng - trưởng đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân vụ bố ôm hai con nhảy cầu ở Nghệ An - từng được cứu sống khi bị sóng cuốn ra biển cách đây 2 tháng.
Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, nam thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để "gọi cho bạn" rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.
Sau cơn lũ lịch sử, chị Thanh Hằng bất lực nhìn quán cà phê cá Koi ngập trong bùn đất, kho hàng nail bay sạch, tủ lạnh và các thiết bị đều hư hại.
Sống chung như vợ chồng với bà N. tại quán cà phê, do ghen tuông, Lưu Tuấn Kiệt dùng dao sát hại nhân tình. Sau khi gây án, nghi phạm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhảy lầu tự tử.
Một quán cà phê ở TP.HCM gây chú ý khi treo thưởng 500.000 đồng cho bất kỳ khách nào đọc sách đủ 100 giờ tại quán. Ý tưởng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Quán cà phê bán trong ki-ốt chuyển đến địa chỉ mới, cách khu Hòa Bình, TP Đà Lạt (cũ) khoảng 2-3 km. Một số người bán cà phê cóc vẫn nán lại bán đến khi tìm được mặt bằng mới.